CHẶNG ĐƯỜNG: – ( TRUYỀN NHÂN )

Hà Nội, lúc 12h 05ph ngày 26/ 03/ 2019

 

GÁI TRAI CHÚNG CHẲNG LÀ CON. HAY LÀ GIỐNG GÌ LẠI LỌT: – ( GIA CHUNG )… NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

A DI ĐÀ PHẬT: BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

TRUYỀN NHÂN

 

Hà Nội, lúc 21h 02ph ngày 25/ 03/ 2019

 

Nam Mô A Di Đà Phật.
Viết cho Bạn cho Thế gian Ân thế
Truyền lại muôn đời Cả cõi Thế gian
Câu cửa miệng ý suy Nối dõi
Đều phải Nam nhi Đại trượng phu
Gồng gánh
Ý nghĩ đó khái niệm ngậm sâu
Truyền lại muôn đời Truyền lại ngàn kiếp
Đúng đúng đó Sai sai đúng đúng
Cũng chỉ là chỉ do Thói người
Ta đặt lên cao thấp trước sau
Ta phân biệt nam thanh nữ tú
Để thấy rõ Trưởng nam, Nam giới
Sức mạnh Adam quyền trượng Nam nhi
Mọi sự hỡi phải qua phải trải
Đã hiếu thuận con nào cũng vậy
Liễu yếu nàng Hùng mãnh chàng trai
Đều vẹn nguyên sau trước chăm lo
Cha già tật bệnh Mẹ yếu tuổi cao
Các con đau ốm nheo nhóc chạy quanh
Đều mọi sự lo toan Hương hỏa
Ông Bà Tiên Tổ ngày thác ngày ghi
Tu Lễ đó năm cũ qua đi
Xuân đang về tưng bừng muôn chốn
Đứa con nào chẳng nhớ chẳng tìm
Nguồn cội gốc rễ Cha Ông Tiên Tổ
Đều Tảo Mộ thành kính nhang khói
Đều dâng hương nhớ lắm Ông Cha
Thương yêu hỡi người thân xa mãi
Có cân đo đong đếm gái trai
Đứa nhớ nhiều đứa nhớ ít
Thấp cao
Mà thực tế hiển nhiên thấy rõ
Tu lễ Gia đình Tiên Tổ Ông Cha
Đều bóng hình người Mẹ khuya sớm
Đều thấy đó Vợ hiền nhang khói
Chạy chợ cơm nước Kính thỉnh Tổ Tiên
Có chăng đó cũng Adam Đại Trượng Phu
Mọi sự xắp xếp đâu đấy
Tưng bừng
Nghiêm trang oai vệ:- ( Thành kính Nén Nhang ) …

Nhiều nhiều lắm nói sao đây nhỉ
Thôi thì ta ngẫm nghĩ giản đơn
Gái trai chúng chẳng là con
Hay là giống gì lại lọt Gia chung
Mà giản đơn cho mỗi gia đình
Cha Mẹ nào đủ đầy nam nữ
Thì vẫn vậy lề thói Quê Hương
Mâm cao đón đợi Nam nhi
Mâm cơm chiếu nhỏ Nữ nhi
Nói cười
Cứ thuận ta thuận việc trong nhà
Có nam giao việc chẳng có
Nữ quyền: – ( Lên ngôi )…

Nam Mô ơi hỡi Ta Bà Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo chuyển giao
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi Mẹ hời Đức Phật Bà Kiết Tạo chiếu soi
Nam Mô ơi hỡi Tây Phương Tây Phương Cực Lạc muôn cõi Bình an
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *