CHIỀU

Hà Nội, lúc 11h 45ph ngày 20/ 01/ 2020

 

THÔNG THÔNG À CHO TA HỎI NHỎ…

 

NAM MÔ GIÓ GIÓ MÂY NGÀN. THÊNH THÊNH NỖI GỢI NỖI CHỜ: – ( CHIM NON ).

 

NAM MÔ GIÓ GIÓ MÂY NGÀN.

 

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

 

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

XUÂN

 

Hà Nội, lúc 22h 10 ngày 19/ 01/ 2020

 

Cây thông nhỏ chiều cuối năm lặng giá
Rung rinh cành đón gió lặng đông
Cây thông nhỏ thì thào câu kể
Kể chuyện vui xào xạc cây gió
Câu chuyện buồn thảng thốt gió đưa
Thông thông reo cho ta hỏi nhỏ
Gởi câu thương câu khắc khoải: – ( Chim non )
Chim non nhỏ bữa nay có mỏi
Đôi cánh về tổ ấm xuyến xao
Thông thông à bữa mai gió chuyển
Chuyển mùa về đón nắng bừng Xuân
Đón chim nhỏ đôi cánh hanh hao
Con mỏi mệt vai gày chống đỡ
Gió phiêu diêu gió níu giữ con
Chim non hời đôi cánh liêu xiêu
Xác xơ trời co ro co ro
Con mạnh lắm vùng đôi cánh nhỏ
Hời trở về đón nắng Mùa Xuân
Nắng bừng xuân phương Nam ấm áp
Mẹ phương này bờ Bắc lao xao
Heo may gió lạnh đầu thềm
Quàng mây níu bóng Mẹ chờ: – ( Chim non )
Thông thông à cho ta hỏi nhỏ…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Chiếu Chỉ Hồng Ân
Hồng Ân bóng nhỏ bóng lay
Chim non vẫy cánh xuân hồng: – ( Phương Nam )
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *