CHIẾU

RỰC RỠ CHUYỂN MÌNH SỨC MẠNH WASHINGTON. NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHỈ HỒNG ÂN. HỒNG ÂN QUÁN CHIẾU A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

 

THUỐC

 

Hà Nội, lúc 22h 11ph ngày 09/ 08/ 2020

 

Thế giới đời đảo lộn
Vòng xoáy trời cuồng quay
Ngã quỉ hòng soán ngôi
Buông tang thương Nhân Loại
Vượt vòng vây thảm khốc
Thế giới đời biệt li

Thế giới đời an nhiên
Ngã quỉ hòng soán ngôi
Buông chia lìa tan xót
Nhuộm tro tàn than lương
Khắp muôn phương chết chóc
Oán than thẫm Cổng Trời
Buông chiếu màn ngả hạ

Ta viết cho ngoài kia
Vòng xoay vòng xoáy chuyển
Ta viết cho Đất Nước
Tổ Quốc Mẹ Việt Nam
Chiến trinh đã lùi xa
Đau đau thương thẫm lệ
Nỗi đau nỗi mất mát
Còn đó bóng hiên ngang
Nhưng chẳng thể nhuộm sâu
Mãi lùi về quá khứ
Vết thương hằn chiến trinh

Ta gọi bóng Hồn Thiêng
Ơi ơi hỡi Ông Cha
Ta nghe tiếng Đất Trời
Tiên Tổ Việt Nam quê
Đã xa đã xa dần
Tang thương mùa biệt li
Bao năm biết bao tháng
Cha Ông ta Iêng Hùng
Vinh Danh khắp Bốn Bể
Ngã mũ đời thế gian
Năm xưa đế quốc Mĩ
Gieo tàn tro đất nước
Tổ Quốc Việt Nam đau
Ngày hôm nay hòa bình
Miền nam bắc quê hương
Chẳng còn oan oán thán
Tay tay nắm dựng xây
Chiến trinh đã lùi xa

Ta viết cho bất diệt
Quán Chiếu Trời tỏ soi
Washington hùng mạnh
Phương thuốc trời chữa bệnh
Đẩy lùi xa tham tàn
Lăm le chiếm bờ cõi
Đất Mẹ Việt Nam quê
Ta viết cho minh chứng
Tiên Tổ Hồn Việt Nam
Washington sức mạnh
Đẩy lùi lũ giặc bệnh
Gieo cái chết Nhân Loại
Để bình an Thế Giới
Thuốc nhiệm màu xiết tay
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô A Di Đà Hồng Ân Mật Chỉ Quán Chiếu Hồng Ân
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *