CHIỀU QUÊ

( Ngọt ngào ơi dấu yêu. Xin được mượn hình ảnh Chiều Quê tại trang Bác Ngô Thanh Hoàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

Hà Nội, lúc 13h 22ph ngày 25/ 03/ 2020

 

Quê hương miền yên ả
Ngọt ngào ơi dấu yêu
Mẹ ru ngân ru hời
Dấu chân dấu chân nhỏ
Vọng vọng hò xa quê
Quê hương mùa an yên
Lẳng lặng ru ngân nhớ
Êm đềm vọng khúc hát
Ngọt ngào Mẹ Việt Nam
Ơi quê hương quê hương
Vang vang khúc thân thương
Sữa Mẹ nuôi khôn lớn
Sức mạnh giọt nguồn cội
Suối nguồn chảy thênh thênh
Mặt Trời Cha rực rỡ
Tia nắng chiếu ấm áp
Ru con ru yêu thương
Vòng tay vòng ru Cha
Khúc ru Mẹ Việt Nam
Vạm vỡ dòng cuộn chảy
Cha Vua Hùng Tiên Tổ
Dấu ngọt dấu thương yêu
Mốc son trời rực rỡ
Giọt nhảy nhót lung linh
Uốn quanh dải lụa chiều
Vòng ru vòng ru êm
Quê hương quê hương Việt
Bình an trời bình an…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *