CHỢ

Hà Nội, lúc 18h 42ph ngày 14/ 08/ 2019

 

Cứ mỗi chiều dòng trôi trầm mặc
Đám lục bình ngơ ngác ven sông
Cứ mỗi khi buông lặng buông phủ
Màn đêm trời chiếu mảnh mảnh đơn
Ơi đời ơi thế gian thế thái
Đám lục bình vờ vật vờ trôi
Cứ mỗi khi sóng gợn sóng gào
Cột nhấn chìm nhận nhận trôi trôi
Dòng thời gian dòng trôi kí ức
Chặng chông chênh chặng buốt rát
Chợ chiều
Chiều lạc lõng thế nhân thế sự
Bóng cười ư bóng ảo ảo hư
Chợ chiều ơi cười chua chua chát
Thế gian cười hư ảo hồn ơi
Chợ chiều ơi bữa nay bữa mai
Bữa qua đó bữa hôm thảng thốt
Rồi nhẹ lay cơn gió trầm luân
Rồi lại hư lại ảo vọng ảo
Quên quên đi chát đắng hồn ơi
Chợ chiều đời thế thái thế dời
Chiều nhân gian bóng ảo bóng xưng
Chợ chiều đời lạc chân lạc chốn
Chốn chốn cười chốn hư ảo
Chát chát
Sóng sóng dội gầm gào đổ thác
Cuộn cuộn trôi bóng hỡi bóng hời
Chợ chiều đời cười cười chát chát
Gió thổi về bóng cũ bóng xa
Rồi cứ thế dòng trôi trầm mặc
Chợ chiều đời lạc lõng
Chợ chiều…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *