CHOÀNG

BỎNG RÁT THẢ ĐỜI ƠI… NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

 

QUAY

 

Hà Nội, lúc 23h 36ph ngày 05/ 08/ 2020

 

Áo mùa ai khoác vội
Choàng bỏng rát thời gian
Mảnh khăn em buông gió
Hờ hững đời chông chênh
Nàng thời gian em tôi
Quay quay ngược kí ức
Thênh thênh tóc mây thả
Xe đạp chiều sánh đôi
Rồi cứ thế ngã nghiêng
Áo mùa quàng bỏng rát
Xôn xao ào ngõ nhỏ
Hối hả chạy cuồng quay
Em em ơi bỏng rát
Chợt cằn khô cay cay
Lăn lăn giọt mặn mặn
Nồng nàn đọng khóe mi
Áo mùa em quăng gió
Phố thị đời xốn xao
Cuồng quay nàng quăng gió
Bỏng rát thả đời ơi…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *