CHỨNG TỎ

Từ Phương xa. Mẹ Cha đưa tới
Những Người con. Chẳng Sắc Tộc, Màu Da
Chẳng cùng chung Ngôn ngữ Thân tình
Vậy mà sao lại Ấm lòng đến thế………..
………

Tam Giới. Đâu phải nơi xa
Tam Giới. Trong lòng mỗi Chúng ta
Ta cứ mải kiếm. Cùng mải tìm
Đưa ra nhiều Luận Chứng cao siêu
Đặt ra nhiều Giới Luật thật Sang.
Làm chi?
Chẳng phải đang muốn chứng tỏ đôi điều
Những gì Ta đang từng bước qua
Chưa phải là những điều Ta còn không Thấu hiểu
Cuộc Đời này. Nhân Gian này
Nhiều lắm lắm. Những điều Kì Diệu.

 

…..
Để được Xẻ Chia. Niềm Hạnh Phúc vô bờ
Niềm Hoan Ca. Mẹ Cha Ban Phước
Cho Nhân Gian này. Mãi ngập tràn Tiếng Cười Vui

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *