CHUYỂN

BÌNH AN NHÉ QUÊ HƯƠNG TÔI VIỆT NAM

 

NGUYỆN AN YÊN NHÂN THẾ NHÂN GIAN NGƯỜI

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

ĐỊA CẦU

 

Hà Nội, lúc 17h 05ph ngày 04/ 04/ 2020

 

Sương giăng lặng tím lặng lặng yên
Địa cầu đời Địa cầu trời thảng thốt
Bóng liêu xiêu bóng đổ liêu xiêu
Tan xót hỡi xót tan ai oán
Địa cầu đời ai oán oán ai
Tham tàn hỡi giặc thù giăng mắc
Gieo tang thương tang khóc li biệt
Bao linh hồn thảng thốt oán ai
Ngày trở về ân sanh hoán chuyển
Cửa âm tào ngõ ngã quỉ sát thương
Linh hồn hỡi thảng thốt thảng thốt
Chết chóc thê lương nặng địa cầu
Oán ai ai oán dội dội đau
Mẹ Cha hời hời ngân thấu gợi
Nặng đau đời nỗi oán thán thê lương
Dòng li biệt dòng tang tang khóc
Địa cầu đời hoán chuyển oán than
Cha hời Cha con thỉnh
Bóng bóng ngả hời Cha
Bão giông bão giông đời
Dội dội đổ thê lương
Bao trái tim ngừng đập
Chẳng đủ giọt lệ lăn
Lăn bờ mi khoé mắt
Nỗi đau đau chất chồng
Bóp nghẹn triệu con tim
Cha hời Cha thù địch
Tham tàn hời soán ngôi
Gieo thê lương chết chóc
Oán than cả Cõi Trời
Địa cầu đời thê lương
Linh hồn hỡi lang thang
Thảng thốt thảng thốt kêu
Cha hỡi Cha hồng ân
Cõi thế gian nghiệp nạn
Bất lương lũ giặc thù
Soán ngôi ngôi bá chủ
Nhân loại hờn hờn căm
Cha hỡi Cha hồng ân
Cha che mây kiếp nạn
Nhân gian đời vượt qua
Cơn lốc tràn địa cầu
Dịch bệnh thói tham tàn
Ác quỉ hời thế nhân
Cha hời Cha hồng ân
Cha che che kiếp nạn
Loài Người nhẹ tai ương
Ngã quỉ phía ngàn xa
Nơi sát gần lui gót
Cho bình an Quốc Thể
Gấm vóc Việt Nam quê
Cho bình an Ân Thế
Địa Cầu đời vượt qua
Cơn lốc tàn tàn sát
Soán ngôi hời bất lương
Nam Mô con thỉnh Đất Trời…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *