CHUYỂN

HỒ GƯƠM MAN MÁC KỂ. CÂU CHUYỆN HỒN LINH THIÊNG. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Thay ta nhé bạn ơi. Phía ngàn xa ô cửa. Sát gần gần nỗi nhớ. Lưu dấu Hồn Linh Thiêng. A Di Đà Phật. Thầy xin phép mượn Bác Phạm Đức Toàn bức ảnh Hồ Gươm Hồn Lưu Dấu. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

NÀNG

 

Hà Nội, lúc 10h 53ph ngày 06/ 04/ 2020

 

Hà Nội em dịu dàng
Nồng nàn nàng hoa sữa
Tháng tám về hanh hanh
Rộm vàng trái chín mọng
Hà Nội nàng ngây ngây
Thoảng hương vương lưu dấu
Ai đi xa buông tóc
Thả dòng thả miên man
Em tôi ơi nàng gió
Hồ Gươm man mác kể
Câu chuyện Hồn Linh Thiêng
Hà Nội nàng sâu lắng
Kí ức ngọt thi ca
Miên man câu chuyện kể
Áo dài xe đạp ơi
Leng keng tiếng phố phường
Ba sáu mùa êm êm
Phố nhỏ ngõ nhỏ chiều
Thanh thanh ngọt ngọt dịu
Hương thanh lịch hồn thơ
Hà Nội nàng thi ca

Hà Nội tôi chuyển mình
Đông Bắc nàng Bân gió
Thẫm lặng mải miết chạy
Chuyển mình gió nàng Bân
Nàng may chi áo mảnh
Chuyển mình buốt buốt nhói
Thủ Đô Linh Thiêng Dấu
Tổ Quốc Việt Ba Đình
Chuyển mình chi gió lặng
Nàng hờn áo mảnh manh
Cơn gió lặng sớm mai
Lặng lặng dòng dòng chuyển
Hà Nội tôi lưu dấu
Vang bóng hồ thi ca

Nàng nàng ơi may áo
Áo đan đan mây chiều
Phủ ấm hồn Lưu Dấu
Thủ Đô Việt lặng chuyển
Ba Đình Hồn Quốc Sắc
Đất Nước Việt Nam Quê
Quê Hương tôi chuyển mình
Gió lặng mùa Bình An…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *