CỜ

Hà Nội, lúc 01h 40ph ngày 22/ 08/ 2019

 

Thơ con viết sương rơi buông lặng
Ô cửa Trời. Mẹ khoác áo mây
Áo mây gió mây ngàn vi vút
Rặng Bồng Lai. Rặng Tiên Cảnh
Mơ hoa
Thơ con viết nỗi lòng khắc khoải
Khoác áo mây áo gió
Ngâu ơi
Thơ con gởi gởi buông gởi lặng
Gởi hồn con hồ mộng hồ thơ
Thơ con biên nỗi lòng chất chứa
Mẹ Mẹ ơi. Mẹ đọc thơ con
Cánh thơ bay bay theo chiều gió
Rặng vi vu Rặng níu Rặng ngân
Thơ con biên bữa nay bữa qua
Chặng đường dài níu lặng níu đau
Thơ con biên ngoài kia ô cửa
Gió rập rờn gió thổi
Lặng ơi
Mẹ Mẹ ơi phía xa phía trước
Bầu trời cao xanh trong níu dấu
Dấu lòng con Dấu nỗi
Ầu ơ
Mẹ về ô cửa lay lay
Áo mây nhẹ khoác buông chùm
Chở che
Mẹ ơi hơi ấm Mẹ ơi
Áo mây Áo gió Sao Trời
Đêm nay
Thơ con biên làm Mẹ thức giấc
Thơ con gởi nhói nhói tim Cha
Ván cờ Trời. Cha hời Cha Đế Thích
Quân cờ đời tung ván tung đau
Cha Cha ơi bút gày xơ xác
Họa cờ đời Họa ván
Ván đau
Con níu gió níu mây
Níu đợi
Ván cờ đời chao chát
Hời ơi…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp: https://youtu.be/Axsnn7FbPCU

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *