Hà Nội, lúc 18h 37ph ngày 11/ 10/ 2017
Hỡi chẳng bon chen. Buông mỏi mệt
Nhọc nhằn gian khó. Nghiệp phù du
Mây xám vờn. Giông vần vũ
Đổ dội mưa giông, gió thét gào
Đời Người đó. Nhẹ tựa gió
Lá đổ thu tàn. Lốc cuộn trôi
Nhân thế dời. Lòng đời đảo lộn
Như lốc kia. Gió cuốn cuộn trôi.
Dòng thác hỗi dội đổ cuộn sóng
Sóng gầm gừ. Đỏ dội thê lương
Khoanh chân ơi hỡi thế sự dời
Điên đảo giông lốc đời tự tại
Nghiệp kiếp phong trần chiều hư ảo
Mưa hỗi dội cơn gió thét gào
Ngoài kia muôn phương. Muôn nẻo đắng
Chất chứa tâm tư. Thảng xót ơ
Chiều buông u ám xám đất trời
Lốc cuộn gió gào dội thác đổ
Nghiệp kiếp là đây. Thế nhân đời.
Cha Trời ơi hỡi phương nao nhớ
Nhớ Nguyệt Cầm. Nhớ nức nở than
Đời người gió cuốn cuộn đổ bão
Yêu thương hỡi trân quí phước hạnh
Để mỗi sớm bừng tỉnh giấc
Vẹn nguyên đó mái ấm yêu thương
Độ lượng hỡi. Bao dung tha thứ
Nhân ái đời buông lơi hỡi xót
Lời đắng xót chua cay nhói nhức
Hỡi vụt tan suy ngẫm ác quỉ
Buông độ lượng cho trí tâm sáng rộng
Nhân hậu hỡi lòng đời điên đảo
Chẳng riêng mình mà khắp muôn phương
Thế nhân dời. Đời ơi thế thái
Họa Nghiệp Luân Hồi. Xoay chuyển Thế Dân….
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật….

