CÕI ĐỜI: – ( TRẦM LUÂN )

Hà Nội, lúc 20h 16ph ngày 04/ 08/ 2018

 

Loạn lạc cả ( Cõi đời ). Xót tan ( Vòng Nhân Thế ). Nghiệp nạn chẳng muốn dừng. Tai ương nối tai ương. Kiếp nạn dội Kiếp nạn. Hỗi tan thương ( Nhân thế ). Cả ( Cõi đời ) xót xa. Khắp mọi dẻo ( nẻo đường ). Khắp mọi miền Quốc Gia. Đâu đâu vướng Kiếp nạn. Loài Người ( Họa chẳng buông )…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tâm nguyện ( Thấu Cửu Trùng ). Non xa hời ( Minh chứng )… Bạn hỡi: ( Mai Hg Le; Ng Hg C..; Học Phật Pháp; Đỗ Phan L…; Tr.. Nhân; O Long H… ).

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Tây Phương

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TRẦM LUÂN

 

Hà Nội, lúc 23h 43ph ngày 30/ 07/ 2018

 

Ơi hỡi ơi Trầm luân
Trầm luân đời Ảo diệu
Ảo diệu trọn nỗi đau
Ảo diệu vờn chấp chới
Cả cõi đời ( Nhân thế )
Khắp ( Nhân gian ) buông màn
Màn sương đêm tĩnh lặng
Mùa khói ảo ( Chập chờn )
Đưa hồ mơ ( Chất chứa )
Đưa tan xót biệt li
Hỡi ơi hỡi ơi hỡi
Ngoài kia đời ( Nhân thế )
Cả cõi đời nhức đau
Ơi chân trần buốt nhói
Bút mảnh khóm tre ngà
Bơ vơ lạc giữa dòng
Hành trang đầy tri thức
Đầy nghiên cứu uyên thâm
Đầy ngôi cao trọng vọng
Những danh xưng chấp chới
Chẳng mảnh bám ( Thế nhân )
Chẳng cánh tay xiết chặt
Ơi hỡi ơi ( Cõi Trời )
Minh chứng dời ( Thế nhân )
Ngoài kia bóng Đất Trời
Cả ( Cõi đời ) tan thương
Ơi hỡi ơi ( Tu hành )
Hời ơi hời ơi ngân
Ngân vang thỉnh chuông chùa
Chuông ngân rung khắp cõi
Hời ( Đắc đạo Danh xưng )
Hời để ngắm để soi
Phía ngoài kia tan xót
Lầm than đời ( Thế gian )
Tự Qui Y Tăng. Đương Nguyện Chúng Sinh. Thống Lí Đại Chúng Nhất Thiết Vô Ngại.
Tự Qui Y Pháp. Đương Nguyện Chúng Sinh. Thâm Nhập ( Kinh Tạng ). Trí Tuệ Như Hải.
Hỡi ơi ơi hỡi hời ngân
Pháp Quyền vẹn đó. Nguyên hình bóng Cha
Để thâm nhập Kinh Tạng. Trí Tuệ hời ( Non cao )
Thỉnh chuông ngân khắp cõi
Tà Bà cứu thế nhân
Hời ơi hời ơi ngân
Ngân ngân khúc tan bồng
Khúc ca vang núi rừng
Chuông reo dời nhân thế
Chúng sinh vơi Nghiệp nạn
Tan xót bởi tai ương
Hời ơi ơi hời ngân
Ngân nga khúc tan bồng
Khúc biệt li tang xót
Khúc tiễn đưa mùa xa
Ranh giới hỡi phân minh
Chỉ giáo ơi Kiết tường
Đi theo mùa nhói nhức
Theo dấu Cửu Trùng xa
Về bên Mẹ Xã Tắc
Đất lạnh hỗi dấu ai
Hời ru hời ru ngân
Ngân nga khúc Tan Bồng
Khúc đoạn hời hời ngân
Ngân vang hỡi Xã Tắc
Ngân vang hời núi sông
Khắp mọi dẻo đường xa
Từ đô thành xóm nhỏ
Mọi miền. Mọi Quốc Gia
Hời ngân ngân khúc biệt
Biệt li hời hời ngân
Ca vang ca Khải hoàn
Đưa tiễn người ( Biệt li )
Ngon giấc nồng ( Đoạn tan )
Về xa nơi Cửu Trùng
Cha buông nhành Dương Liễu
Mẹ tưới mát Cam Lồ
Cha hời Đức GiêSu
Mẹ hời ơi Đức Mẹ
Mẹ Mari ơi hỡi
Thánh Allah hỡi Cha
Mẹ Cha buông màn gió
Nâng hời nâng nhẹ lướt
Bày con nhỏ yêu thương
Cuộn vào vòng xoay đời
Đoạn tan đoạn ( Biệt li )
Ơi hời ngân Chuông gió
Ngân nga khúc Cửu Trùng
Thiếp nhẹ hời ( Đoạn tan )
Để lại trọn nỗi đau
Nỗi đau nỗi li biệt
Giấc ngủ mãi ( Dời xa )
Hời ru hời ru ngân
Ngân vang khúc điệp trùng
Khúc nhớ đoạn ( Biệt li )
Cửu trùng xa ơi hỡi
Minh xét ( Thế nhân đời )
Bao ( Nghiệp nạn ) tai ương
Dội bủa vây ( Loài Người )
Chia cắt mùa ( Nỗi đau )
Hời ru hời ru ngân
Cha hời Cha Xã Tắc
Mẹ hời Mẹ ru ngân
Thỉnh chuông ngân khắp chốn
Khắp mọi nẻo Quê hương
Khắp mọi miền Tổ Quốc
Vang vọng muôn Trùng xa
Ngân nga theo tiếng gió
Theo mây ngàn bay xa
Mọi miền. Mọi Quốc Gia
Loài Người ơi Nhân thế
Họa vơi bớt tan thương
Thỉnh tiếng Mẹ tiếng Cha
Mẹ Cha ban phước hạnh
Muôn Loài bớt ( Tan thương )
Chia li đau Cõi đời
Đời Nhân thế ( Họa tan )
Hời ru hời ngân mãi
Ngân vang khúc ( Tang Bồng )
Bồng Lai hời ( Mẹ Cha )
Cha che mưa chuyển lốc
Loài Người vơi ( Nghiệp nạn )
Hỡi vơi bớt ( Tan thương )
Đau đau đau nhức nhói
Mẹ Quốc Mẫu hời ngân
Đức Phật Bà tỏa bóng
Mẹ Mari ân từ
Trao nhân ái bao dung
Thánh Alla ( Cõi Trời )
Cha KiTo ơi hỡi
Đức Phật hời Cha ơi
Quyền Năng trong Nhân Thế
Pháp Quyền hỡi Cha ban
( Bày con ) nguyện khắc nguyện ghi
Ghi khắc lời Cha dạy
Sống sao cho Tri Đức
Vẹn tròn Hồn Núi Sông
Giữ vẹn nguyên dáng hình
Tiên Tổ hời hời ngân
Để mãi mãi ngàn đời
Lời Cha dạy ( Dân thế )
Họa vơi bớt ( Biệt li )
Đêm nay đêm nhói nhức
Trắng đêm cùng Đất Trời
Ngửa mặt hỡi ( Trời xanh )
Hỡi Giang Sơn Xã Tắc
Nghiệp nạn hỗi bủa giăng
Loài Người bớt ( Tan thương )
Hời ơi hời ơi ngân
Ngân vang khúc Cửu Trùng
Khúc ru ( Hồn Núi Sông )
Ru hời ru ( Xã Tắc )
Ru hời hời ru ngân…
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương
Nam Mô ơi hỡi Mẹ Đại Từ Đại Bi
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nhất tâm thỉnh Mẹ. Chư Thiên ( Cổng Trời )
Nam Mô Bồ Tát Đại Bi
Mẹ buông Suối nguồn. Dương Liễu ( Chở che )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/ki9_oxHrgww

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *