CÕI ĐỜI VIỆT: – ( KHẮC GHI )

Hà Nội, lúc 22h 11ph ngày 26/ 03/ 2018

 

Việt Nam hỡi Đất Mẹ Hùng Thiêng. Tổ Tiên Vua Hùng Giống Nòi Cha. Cha Vua Hùng Mẹ Âu Cơ gây dựng. Lưu truyền muôn đời. Con Cháu Rồng Tiên… Hôm nay đây Tổ Quốc Việt Nam. Bao Nghiệp nạn dội chẳng buông tay. Bao mất mát chia li tử biệt. Những đau thương chồng chéo thương đau. Chia lìa Dương Thế mất mát Người thân. Máu thịt đó Giang Sơn Đất Việt. Nhân Văn hỡi vẹn nguyên gian khó. Phút sinh li tử biệt chát chúa. Con cháu Vua Hùng. Mãi giữ Nhân Văn…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Viết cho Anh. ( Nhân Văn ) Anh hỡi. Chẳng hiểm nguy lo ngại bản thân. Giây phút đó kề cận máu đổ. Lửa rụi thiêu tan nát than lương… ( Nhân văn ) hỡi ngủ ngon Anh nhé. Mãi nhớ Anh. Ghi khắc trọn tâm. Người con Kiên cường Đất Mẹ Việt Nam… Anh hỡi ( Trần Văn An ). Lửa bao phủ chung cư Carina Plaza lúc 1h ngày 23/ 03 / 2018. Cướp đi sinh mạng 14 Người …

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

KHẮC GHI

 

Hà Nội, lúc 02h 02ph ngày 26/ 03/ 2018

 

Tâm nhang ơi hỡi Đất Trời
Chư Thiên minh chứng. Cõi đời ngát hương
Hương nghĩa ân nhân ái trọn đời
Hương nồng ( Đồng loại ). Ngát Trời Tây Phương
Tây Phương Cực Lạc Mẹ ơi
Bồ Đề Chư Phật. Cõi Trời chứng minh
Bồng Lai Hạc Trắng nhẹ nâng
Nâng Anh trọn giấc say nồng lướt mây
Mây ngàn gió núi Hùng Thiên
Tiên Tổ Đất Nước Cõi Đời Vinh Danh
Vinh Danh Anh trọn ân vẹn nghĩa
Chia xa này nghẹn đắng nhớ thương…

 

 

Mẹ già ơi. Mẹ lau giọt lệ
Con trở về thăm Mẹ. Mẹ ơi
Trong chiêm bao giấc ngủ thảng thốt
Mẹ an bình. Con báo hiếu Mẹ yêu
Báo hiếu Mẹ. Con tri ân cuộc đời
Góc nhỏ đó an bình ( Đồng loại )
Mái ấm đoàn viên máu thịt Việt Nam…

 


Con thơ dại. Cha xa để nhớ
Nhớ xoe tròn mắt sáng ngây ngô
Xoè tay nhỏ con hỡi nhớ con
Con thương dại thấu hiểu cho Cha
Chuyến đi này dài lắm con yêu
Cha sẽ về trong giấc ngủ ầu ơ
Vuốt nhẹ con má hồng thơm sữa
Bé dại ơi. Cha nợ con rồi
Nợ dắt tay đưa con vững lối
Trưởng thành khôn lớn tay nắm tung tăng
Vui con nhé. Cha luôn dõi bước
Tiếp cho con sức mạnh tháng năm…
Nay con dẫu lớn khôn mạnh khoẻ
Vẹn nguyên đó kí ức theo Cha
Nhỏ dại hỡi xoe tròn ngơ ngác
Mẹ Cha nào chẳng xót chẳng lo
Con thương hỡi. Mãi bé dại lòng Cha…

 


Vợ hiền. Mẹ của con Ta
Dâu thảo đó. Ở lại Bạn nhé
Tri kỉ ơi. Ta vội vã quá
Chẳng ghé về chẳng kịp gọi tên
Trời đêm vắng. Sao giăng khắp lối
Ta phải đi. Phải đi Tri kỉ
Phía xa ơi. Tiên Tổ đón đợi
Ta vội quá. Chuyến đi đằng đẵng
Chuyến tàu đêm lướt gió vượt mây
Đưa Ta về yêu thương Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam đón đợi ( Hồn ) Ta
Bạn thương hỡi. Người vợ tào khang
Ở lại nhé thay Ta tiếp bước
Viết cho trọn Ân Nghĩa cuộc đời
Báo hiếu Mẹ chăm con thương dại
Nội Ngoại quây quần hát khúc ( Nhân văn )
Bà con lối xóm ( Đồng loại ) kính yêu
Mãi giữ nhé. Tri kỉ Bạn đời
Nhân Văn Thân Ái ngập tràn yêu thương…

 


Đêm ơi hỡi cao xa thấu gọi
Đưa Anh đi dẫn lối Linh hồn
Hạc Trắng nhẹ chao cánh đón Anh
Bồ Đề Cha xoè tán mát dịu
Ôm trọn Anh. Ôm trọn Nhân văn
Ru Anh ngủ. Mẹ Việt Nam ầu ơ
Giấc say nồng. Anh nhé ngủ ngon
Tri Ân Anh mãi nhớ mãi gọi
Cõi đời Việt. Khắc trọn Ân ( Anh )…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô Mẹ Đại Từ Đại Bi
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *