CÕI TRỜI CHA: – ( BAN DANH )

BẠN HỠI ƠI TRI LƯƠNG TRI ĐỨC. LẮNG LO CUỘC ĐỜI XOAY CHUYỂN CHUYỂN XOAY. ƠI HỠI ƠI BẠN HỜI MINH CHỨNG. PHỐ THỊ NGƯỜI PHỐ CHỢ ĐỜI. ƠI HỠI: – ( KHÚC QUANH )…

 

ƠI HỠI ƠI MINH XÉT CỬU TRÙNG. BAN DANH TRÍ HUỆ TRI ĐỨC: – ( SÁNG TRONG )…

 

BẠN HỠI: – ( DUNG LE ).

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

ĐỜI ƠI

 

Hà Nội, lúc 01h 31ph ngày 29/ 12/ 2018

 

Bữa nao hỡi dạo chơi phố thị
Phố thị đời nhiều lắm: – ( Thị phi )
Bữa nao hỡi dạo chân phố chợ
Phố chợ Người xao xác đẩy đưa
Ơi hỡi ơi khúc quanh khúc gập
Khúc gập ghềnh đời đảo lộn cuồng xoay
Ơi hỡi ơi phố thị đời ơi
Ơi hỡi ơi phố chợ người cười
Người cười Người khóc Người oan thán
Phố chợ đời Phố thị xác xơ
Ơi hỡi dòng người chầm chậm
Phố thị đời ơi lắm đẩy đưa
Ngân nga khúc ca vang rộn rã
Êm êm dịu khúc nhạc ru dương
Phố thị ơi Phố đời xào xạc
Dòng chảy Người mưu tính mưu toan
Ơi hỡi ơi phố đời phố chợ
Phố thị Người nhiều lắm cuồng quay
Ơi hỡi ơi đường đời vạn nẻo
Ơi hỡi ơi ngõ khuất đời ai
Ơi hỡi ơi trầm luân nhói nhức
Ơi hỡi ơi phú quí nhảy nhót
Cung đàn đời nốt gảy nốt buông
Viết cho Bạn cho lo toan Thế tục
Thế tục đời Thế tục chuyển xoay
Ơi hỡi ơi Bạn ơi ta bạn
Vui nhân ái yêu thương ấm nồng
Bao dung hỡi độ lượng thứ tha
Nhiều nhiều lắm cung đàn chấp chới
Đó cuộc đời phố thị xác xao
Lao xao tiếng tiếng đời tiếng gọi
Tiếng tri tâm Tiếng nức nở oán ai
Tiếng buông lòng dứt bỏ ơn nghĩa
Tiếng thị phi chao chát đời ai
Ơi hỡi ơi Bạn ơi minh chứng
Minh chứng dời tri nguyện Non xa
Bạn âu lo thế gian thế tục
Dân thế đời nhiều lắm khúc quanh
Ta hỡi Bạn mãi nhớ mãi ghi
Yêu thương nồng ấm nghĩa trọn ân sâu
Nói tiếng nói ấm lòng nhân thế
Yêu thương hời độ lượng thứ tha
Phàm thế tục đời ơi chẳng biết
Chẳng thể nao nói trước điều chi
Chẳng thể nao tự đời phán xét
Thế gian Người đúng đúng sai sai
Ơi hỡi ơi Bạn hời minh chứng
Non xanh Cửu Trùng minh chứng Tri Lương
Ơi hỡi ơi Bạn hời tri đức
Lắng lo lo lắng thế tục đời ai
Nẻo đường đó khúc quanh khúc gập
Phố thị người Phố chợ đời ơi
Ơi hỡi ơi Bạn ơi trí tâm
Tâm nguyện sáng ý suy lắng đọng
Cung đàn đời ơi nốt thanh tao
Ta mơ Bạn hời mơ Bạn hỡi
Mãi trọn vẹn tri đức tri lương
Bóng hỡi bóng Tiên Tổ Vang Danh
Bóng hỡi bóng Bồ Đề xòe mát
Đưa chân Bạn đưa chân Ta hòa quyện
Nẻo đường đời nhiều lắm chông chênh
Bạn bên Ta khúc quanh khúc gập
Biến cố lòng chẳng thể lung lay
Minh xét hỡi bóng ngả Bồ Đề
Minh chứng hời Tiên Tổ Ban Danh
Ơi hỡi ơi tri lương tri đức
Tâm nguyện tròn nghĩa đạo vẹn nguyên
Vẹn tròn ân nghĩa trước sau
Minh chứng Cửu Trùng sức mạnh tri lương
Ơi hỡi ơi Bạn ơi Hà Nội
Hà Nội trời buông lặng xa ngân
Canh thâu vắng bóng trời bóng ngả
Ngả tán mát Cha xòe bóng tỏ
Tỏ tường lối lối rẽ sáng trong
Ơi hỡi ơi ngân nga sáo trúc
Tang Bồng hời gảy khúc: – ( Ban Danh )
Ơi hỡi ơi đêm buông Hà Nội
Hà Nội trời ta nhớ bạn thương
Bạn cứ nhẹ cứ tri lương sáng
Bóng đó Đất Trời tri đức: – ( Quyền Năng )
Ơi hỡi ơi ban danh quyền năng
Hà Nội trời minh chứng xa ngân
Ơi hỡi ơi đêm buông Hà Nội
Hà Nội trời minh chứng: – ( Cửu Trùng xét soi )…
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Mẹ hỡi: – ( Ban Danh )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *