CÕI TRỜI CHA: – ( CHIẾU RỌI )

Hà Nội, lúc 21h 50ph ngày 29/ 03/ 2018

 

Dương Thế đời. Ơi hỡi Trầm Luân. Họa nghiệp nạn chẳng dưng buông áo. Phân chia đâu kẻ sang áo mảnh. Họa Luân hồi họa Tiền kiếp, ( Tự sinh ). Vòng xoáy hỡi đời ơi chát chúa. Họa tai ương nạn kiếp bủa giăng. Đêm phương xa Sao giăng kín lối. Lấp lánh cười lóe rạng ( Bình Minh ). Mặt Trời lên ( Thái Dương ) chiếu rọi. Bóng ( Ân Từ ). Bồ Đề hỡi ( Bao dung )… Từ Huệ hỡi ( Huong Tran ).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

CHIẾU RỌI

 

Hà Nội, lúc 02h 49ph ngày 29/ 03/ 2018

 

Hỡi ơi ( Tri Lương ) lấp lóe rạng
Rạng ( Bình minh ). Lấp lánh ( Soi )
Nhân từ độ lượng mãi yêu thương
Chẳng biết hờn ơi trách cứ ( Đời )…
Hỡi ơi ơi hỡi Bồ Đề ( Bóng )
Bóng đó Cha trao khi cất tiếng
Tiếng khóc ( Chào đời ) đón ( Bình minh )
Bao năm tháng đó mải miết hỡi
Dung dị chuyên cần viết ( Câu ca )
Câu hát ( Ngọt ) trao đời ( Nhân ái )
Bóng ( Bồ Đề ) bóng tỏa ( Cha ơi )…
Đêm xa vắng phương nao Cha hỡi
Con bé dại mãi nhớ ( Trọn ân )
Vầng sáng chói ( Ân từ ) Cha dạy
Khắc trọn ( Tâm ) trọn ( Nguyện ) nghĩa ân…
Đêm xa vắng ( Bồ Đề ) hỡi Cha
Dương thế ( Đời ) con mải miết ( Ca )
Ca vang khúc ( Nhân văn ) ơi hỡi
Khúc ru ( Đời ) khúc ( Ngọt ngào ) trao
Trao ( Nhân ái ) dung dị ( Nồng ấm )
Trao ( Yêu thương ) chẳng ( Mơ ) chẳng ( Gợi )
Bóng ( Nghĩa ân ). Hỡi bóng Cha ( Bồ Đề )
Thế dương đời tử biệt sinh li
Vòng xoáy hỡi Trầm luân ai biết
Hôm nay đây hòa vang khúc hát
Sớm mai kia Mặt Trời ló rạng
Tử thần hỡi buông bóng. Chẳng ( Than )
Cha ơi hỡi. Bồ Đề Cha hỡi
Con mãi bên, bên ( Bóng tỏa ) Cha
Mãi trọn vẹn yêu thương Nhân ái
Dung dị chuyên cần. Nghĩa ân trao gửi
Gửi yêu thương muôn phương lan tỏa
Đóa ( Hương đời ). Tri đức tự ( Tâm )
Cha hỡi ơi. Cha trao ( Nhân Ái )
Thế dương đời. Con khắc trọn ( Ân Cha )
Vầng Thái Dương ( Bồ Đề ) bóng tỏa
Ngát ( Hương đời ) thân ái ( Nhân văn )
Cha ơi hỡi. Đêm nao mơ nhớ
Nhớ ( Bồ Đề ). Hỡi ( Bóng tỏa ) Cha ơi
Con nép bên ( Bồ Đề ) tỏa bóng
Ầu ơ ngân khúc hát ( Bồng Lai )
Bồng Lai ( Hạc Trắng ) nhẹ bay
Ngân nga ( Sáo Trúc ) dập dìu gió lay
Lay ( Hương đời ). Lay ngọn gió ( Tri ân )
Lay ( Nghĩa ân ) bên Người thương mến
Ngọn gió ( Đời ). Dịu ngọt nồng cay
Đêm nao hỡi. Đêm nao vang bóng
Bóng ( Tiên Tổ ). Bóng hỡi ( Đời ơi )
Ru say ngủ giấc trọn nồng cay
Xa để ( Nhớ ). Nơi gần ( Trọn nghĩa )
Thương yêu hỡi. Người thân ( máu thịt )
Bóng ( Ân đời ). Trọn vẹn ( Hồn mơ )
Mơ cho bóng yêu thương ( Nhân ái )
Tri lương ( Đời ). Hát trọn ( Ầu Ơ )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cực lạc Cực Lạc Tây Phương
Nam Mô Mẹ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp: https://youtu.be/Rm9t8ATIXEk

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *