CÕI TRỜI CHA: – ( ĐOẠN TAN )

Mùa Xuân hỡi vụt khẽ ( Ô cửa ). Lấp lánh ( Ban mai ) khẽ đọng khẽ lay. Hoàng hôn chạy chạy theo ( Cơn gió ). Gió lạnh hỗi ( Âm ti Địa phủ ). Chực chập chờn. Chực phủ kín ( Đời mơ ). Mơ thiếp nhẹ quên đi ( Chấp chới ). Cả đoạn đường gồng mình ( Chống chọi ). Khúc gập khúc quanh mải bước mải quay. Ơi hỡi ơi vòng xoay ( Kiếp sinh ). Phàm cõi Người ai chẳng vướng phải. Chẳng vội lui vội tới cánh cửa. Cửa Âm ti cửa Địa phủ ( Biệt li ). Ơi hỡi ơi đời Người ( Chống chọi ). Tiễn đưa này mãi nhớ mãi thương…( C156 và Đồng đội ). Bạn hỡi ơi. Bạn ơi ngon giấc. Cánh cổng Âm tào đón Bạn ( Tiễn chân ). Thiếp nhẹ hỡi đớn đau lui lại. Phía xa kia ( Vầng sáng Bình minh ). Ban mai gợi ( Thiên thần Tung cánh ). Chuông gió reo đón Bạn ( Ầu ơ )… Bạn thương ( Võ Minh Hà ).

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

ĐOẠN TAN

 

Hà Nội, lúc 20h 59ph ngày 20/ 07/ 2018

 

Tâm nhang ơi hỡi Đất Trời
Mây ngàn gió núi nhẹ hời ( Ru ngân )
Ru ngân hỡi. Hời ru ngon giấc
Giấc nồng ( Li biệt ). Giấc nồng ( Đoạn tan )
Hời ngân ngân hỡi ( Xa đưa )
Đưa chân nhẹ lướt. Mây ngàn ( Đón đưa )
Đưa hỡi ơi hồ mơ ( Chất chứa )
Trả lại đời đoạn nhớ đoạn thương…
Tâm nhang ơi hỡi Đất Trời
Ngủ ngon ngon giấc. Giấc nồng ( Đoạn tan )
Ơi hỡi ơi hời ru ngân hỡi
Khúc xa ngân ( Bè bạn ) tiễn đưa
Thương yêu hỡi ( Bạn đời ) vẹn nghĩa
Trẻ thơ ngây mãi nhớ mãi ghi
Ghi khắc trọn tim nồng ( Cha hỡi )
Ngủ ngon hỡi ( Cha ơi. Hời Cha )…
Ơi hỡi ơi nhớ thương: ( Đoạn tan )
Đoạn ( Li biệt ). Khúc nhạc xa ngân
Trả ( Đời ơi ) nồng nàn giấc nhẹ
Thiếp nhẹ ơi. Đoạn nhớ ( Đoạn tan )
Ru êm hỡi chân trần nhẹ lướt
Khẽ thiếp ngủ giấc ngủ ( Đoạn tan )…
Hời ơi ơi hỡi xa ngân
Ngân nga Sáo trúc khúc nhạc Ru dương
Sáo trúc gợi gợi nhớ gợi quên
Quên đi nhé đoạn đường ( Khúc khửu )
Phàm Cõi Người ai chẳng vướng phải
Tật bệnh tai ương hiểm họa ( Quanh thân )
Khúc gập đó ( Đoạn trường ) chống trả
Khúc ( Biệt li ) đưa tiễn tiễn đưa…
Ơi hỡi ơi hời ru ngân khúc
Khúc ru ngân khúc gập ( Đoạn tan )
Nhẹ thiếp nhé say nồng giấc trọn
Trọn nồng say quên đi ( Biến cố )
Khúc gập đời đoạn chát ( Đoạn tan )…
Ơi hỡi ơi. Bạn ơi ngon giấc
Giấc nồng cay thiếp nhẹ ( Ầu ơ )
Viết cho Bạn tâm ta buốt nhói
Bạn hỡi ơi đoạn trường đắng chát
Giây phút hỡi ta về bên Bạn
Xiết nhẹ tay nấc nghẹn ( Đoạn tan )
Giữ vững nhé niềm tin son sắt
Biến cố đời cũng chẳng lung lay
Bạn hỡi ơi giây phút ( Đoạn tan )
Chẳng oán than trách cứ ( Đời ơi )
Mà cảm thấy bản thân bất lực
Giữ trọn nhé ( Đức tin Son sắt )
Biến cố đời. Bạn hỡi ( Buông tay )
Bạn dời xa vòng tay ( Xiết nhẹ )
Đã vội quên ( Đoạn nhớ Xẻ chia )…
Ơi hỡi ơi nấc nghẹn chát chúa
Viết cho Bạn tim ta buốt nhói
Giới Luật Luân Hồi ta chẳng vội buông
Chẳng xưng danh chẳng cất cao ( Ca tụng )
Nhưng hỡi ôi ( Luân hồi ) chẳng thứ
Chẳng thứ tha ( Lầm lỗi Tự thân )…
Bạn hỡi ôi. Bạn ngon giấc nhé
Giấc nồng say quên hết ( Chông gai )
Chặng đường dài khúc quanh khúc gập
Giờ lui lại nhẹ bước Bạn ơi…
Bạn hỡi ơi tiễn Bạn ngon giấc
Mây gió ngàn nồng nàn ru nhẹ
Ru hời ru ngân khúc ( Đoạn tan )
Về bên đó phía xa ( Vòng xoáy )
Kiếp sinh đời đưa tiễn Bạn ơi…
Ơi hỡi ơi hời ngân ngân khúc
Khúc li biệt đoạn chát đoạn ngân
Ngân nga chuông gió ( Cửu Trùng )
Mây ngàn gió núi ru hời hời ru
Ru hời ru Bạn thương ngon giấc
Trả lại đời ( Khúc gập Khúc quanh )…
Bạn đi nhé về miền xa lắng
Trọn vẹn trong tim nỗi nhớ ( Bè bạn )
Thương yêu hỡi tảo tần ( Bầu bạn )
Sâu thẳm nhớ thương ( Thơ dại gọi Cha )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài Pháp: https://youtu.be/HzcKDHeC5yA

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *