CÕI TRỜI CHA: – ( TỎA BÓNG )

Hà Nội, lúc 21h 42 ngày 12/ 09/ 2018

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô ơi hỡi Từ bi đó Mẹ Quan Thế Âm
Nam Mô ơi hỡi Từ bi đó Cha Bồ Đề
Bồ Đề hỡi Mẹ hỡi Cha
Nghiêng nghiêng bóng tỏa Cõi đời Thế dân
Nam Mô ơi hỡi Từ bi
Mẹ Cha độ đời muôn cõi ( Hồng Ân )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Chư Phật hỡi Mười Phương
Nam Mô Chư Phật hỡi Từ Bi
Cha Mẹ độ đời muôn cõi ( An Yên )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

TỎA BÓNG

 

Hà Nội, lúc 03h 30ph ngày 13/ 09/ 2018

 

Hiểm họa khắp chốn Nhân gian
Nhân loại cùng gánh nạn Tai ương
Bão táp phong ba thăng trầm bể khổ
Trầm luân nạn đời mãi chẳng buông lơi
Ơi hỡi ơi Cao xa thấu gợi
Bóng Bồ Đề lan tỏa muôn phương
Muôn phương khắp Cõi Ta Bà
Dương thế người đều vòng xoáy Kiếp sinh
Cha hỡi Cha. Cha sinh vạn vật
Tạc muôn loài. Tạc bóng hình Nhân Gian
Con đứa con nhỏ nhoi Kiếp người
Dáng hình này cũng Mẹ cũng Cha
Mẹ Cha ban Trí Huệ bóng Trời
Thoảng Bồ Đề. Thoảng vạn vật Nhân Gian
Mật Chú Cha trao. Vòng xoay Nhân Quả
Nghiêng tỏa Cõi đời mãi bóng Mẹ Cha
Cha hỗi Cha ngoài kia Nghiệp nạn
Hiểm họa muôn phương dội khắp Nhân gian
Vẫn biết đó vòng xoay Tạo Hóa
Cánh cổng Âm Tào mở rộng chuông rung
Vẫn biết đó ngày giờ tháng năm
Sổ Thiên định nhân gian hiểm họa
Người ở lại người đi dứt áo
Kẻ mưu sinh chẳng ấm canh khuya
Người phong trần Trầm luân bể khổ
Vòng xoay đó vạn vật ( Họa tan )…
Cha hỗi Cha bóng Bồ Đề tỏa
Mẹ hỗi Mẹ Dương Liễu nhành chở che
Giông bão tai ương ngày thêm lớn
Sức mạnh cuồng phong đổ ập sức người
Cha ơi hỡi thỉnh Cha thỉnh Mẹ
Cõi Ta Bà bóng đó Họa ơi
Dương thế người tội lỗi chất chồng
Con thương dại chẳng tròn ( Nhiệm vụ )
Bữa nao đó canh thâu Cha gợi
Gợi trăng ngà. Gợi bóng tỏa Nhân gian
Trao tay con niềm hân hoan tươi sáng
Mảnh trăng ngà tỏa mát Đời ơi
Lầm lỗi nghiệp đời cũng bởi Nghĩa ân
Con thương dại chân trần nhói buốt
Bóng chơ vơ. Quốc Bảo nhỏ nhoi
Để rồi con trượt chân đổ gục
Trước trầm luân trước bể khổ Đời ơi
Ơi hỡi ơi. Cha hỡi ( Bồ Đề )
Hỡi Luân Hồi thỉnh Mẹ thỉnh Cha
Con đổ gục nhưng còn Quốc Bảo
Chồi non mảnh Cha nhẹ tay trao
Cúi xin Mẹ. Thỉnh Cha khắp Cõi
Cõi Ta Bà. Cõi Nhân thế hời Cha
Quyền năng Sức mạnh hời Cha thỉnh Mẹ
Họa nạn tai ương Cha hỡi ( Đẩy giông )
Cha chừa lại con đường ngợp nắng
Bóng tỏa Cha che mát ( Chồi non )
Chừa cho con một lối, một đường
Con đường đó chông chênh thảm khốc
Con nguyện bước trọn vẹn tri lương
Chẳng thể nao đánh đổi Mật Lệnh
Giữ trọn vẹn trao tay Quốc Bảo
Nguyện trước Đất Trời canh thâu Cha dặn
Hời ơi. Ơi hỡi Mẹ Cha
Mẹ giáng cõi đời đuổi nạn đẩy giông
Khắp trần gian muôn loài lánh khổ
Phong ba kia ngã quỉ ngoảnh mặt
Chừa cho muôn loài vạn vật nhân gian
Lối thoát mảnh nhỏ nhoi Lánh nạn
Thế gian người nhẹ bớt Họa tai…
Ơi hỡi ơi Cha ơi canh vắng
Trước vạn vật trước Cõi nhân gian
Thế gian người lầm lạc nghiệp tội
Đều mưu sinh đều giành giật đổi trao
Âu cũng bởi thói người hiểm ác
Để ngã quỉ dẫn lối đưa chân
Chẳng giữ nổi ân nghĩa trước sau
Lúc vinh hoa cũng lúc thăng trầm
Lúc loạn lạc cũng lúc tung hô
Tu hành đó cánh cổng Nam Mô
Chẳng trọn nghĩa trước ngôi Tam Bảo
Chẳng bóng thanh bóng tịnh A Di Đà
Chẳng nguyện một lòng vẹn thân giữ đạo
Thì bóng đó Pháp Quyền lưu giữ
Trải ngàn đời cũng chẳng thể Tụng Xưng
Chẳng thể nao đẩy lui Nghiệp nạn
Muôn phương Thái Bình khắp Cõi Thế Dân
Ơi hỡi ơi Cao xa Cha thấu
Ngày giờ đó tháng năm phải lụi
Sổ Thiên Định. Cha viết đã trao
Vẫn biết đó Nghiệp đời oan khuất
Tội lỗi này đều bởi mưu sinh
Vì tham vàng quên bóng nghĩa ân
Xây dựng lắm phá phách thật nhiều
Chẳng giữ lại cũng chẳng chừa lối thoát
Lỗ hổng đó Tai ương rình rập
Rừng xói mòn. Núi cao chẳng giữ
Biển vàng kia cũng chẳng thể ngăn
Ngăn sao nổi loài người tự phá
Tự dùng tay mang khối óc đục khoét
Cốt lõi chẳng còn. Giữ sao nổi tri tâm
Lỗ hổng đó cho ta minh chứng
Hiểm họa muôn loài cũng bởi ( Mưu sinh )
Ơi hỡi ơi. Cha hời minh xét
Vẫn còn đó biết bao thành tựu
Bao cống hiến nghiên cứu chuyên sâu
Bao cánh tay xòe rộng đón đỡ
Những mảnh đời bất hạnh tan thương
Ơi hỡi ơi. Cha hời thấu gợi
Quốc gia nào cũng bóng Lưu Danh
Bao chiến công hiển hách Ông Cha
Bao hy sinh mất mát. Cũng chỉ dành để cất tặng cháu con
Ơi hỡi ơi. Cha Trời Đức Phật
Đức Quốc Mẫu. Đức Mẹ Mari
Cha quyền năng. Hời Cha ALah
Canh thâu vắng. Thỉnh Mẹ. Thỉnh Cha
Nhân gian này đều Mẹ Cha ban tặng
Thế giới Loài Người này cũng Mẹ Cha sinh
Thỉnh hời Cha hời Mẹ khắp cõi
Cõi Ta Bà hỡi Cõi Nam Giao
Hời Diêm Vương Cha hời thấu gợi
Ngã quỉ kia lui gót quay lưng
Chuông reo đợi hãy ngưng hãy tắt
Cúi xin Cha Trời. Mẹ hỡi Mẹ Quan Âm
Dương Liễu nhành Mẹ tưới Nhân Gian
Bóng tỏa đó đẩy lui kiếp nạn
Giông bão kia quay bóng dừng chân
Muôn phương khắp chốn nhân gian đời
Bình lặng an bình chẳng bóng âm ti
Cha ơi hỡi canh thâu nghiêng bóng
Quốc Bảo chồi non. Thỉnh Mẹ Thỉnh Cha
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Bóng tỏa Bồ Đề che mát Nhân gian
Nam Mô ơi hỡi Từ Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà. Đức Mẹ Mari
Ấm áp chảy Suối nguồn lan tỏa
Thế gian người tránh họa bão giông
Nam Mô ơi hỡi Mẹ Cha
Minh xét thế gian đời
Cha hời hời Cha
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Tỏa bóng Bồ Đề che mát Nhân gian
Nam Mô ơi hỡi Tây Phương
Cõi Trời Cực Lạc độ đời Trần Gian
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật ( Kiết Tạo Tái Sinh )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/inFOw2Y8QhA

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *