CÕI TRỜI CHA: – ( TRI ÂN )

Hỡi ơi ơi hỡi Đất Trời. Mẹ Việt minh chứng Tri Ân Cõi Đời. Cõi Đời muôn nhớ ngàn thương. Tri Ân ngã xuống thanh bình hôm nay. Tri Ân bóng tỏ bóng mờ. Xương lạnh lưu lạc Cõi Đời bình an…

 

Về mau mau về Anh nhé. Xương lạnh sưởi ấm Cõi Đời Nhân Văn. Năm tháng vuột trôi mòn Kí Ức. Mưa dội gió ào giông lốc mờ phai. Dấu thời gian vẫn nguyên vẫn vẹn. Hình bóng Anh Chiến Sĩ Kiên Trung. Đậm nét son tô dấu Oai Hùng. Xã Tắc Việt muôn dân ghi khắc. Chẳng thể quên tro tàn binh lửa. Thiêu rụi bao nỗi nhớ nỗi mong…

 

Con tim cho dẫu muôn phương. Vẫn Nhân Văn thân ái Tri Ân. Tri Ân Anh Dũng Kiên Cường. Tri Ân nước Bạn sát kề tháng năm. Tri Ân Chiến Sĩ Cụ Hồ. Bộ Đội Sao Vàng Đất Việt uy linh…

 

( Anh hỡi: Chiến Sĩ Không Quân Yuri Nikolaevich Poyarkov. Công Phương Thảo ).

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương.

 

Vững mạnh nhé đôi chân gian khó. Ân nghĩa ân tình Đồng Đội khắc ghi. Đôi chân mảnh Tri Tâm nồng ấm. Ngọn lửa hồng soi rọi lối đi. Lối đi cho dẫu mưa rừng. Heo hút gió đèo thử lửa Tri Tâm. Vững mạnh nhé tim nồng Nhân ái. Việt Nam Mẹ nâng bước Tri Tâm…

 

Bạn hỡi Nam Nguyen, Mai Huong Le, Doãn Hà Thắng, Le Huy Phuc…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TRI ÂN

 

Hà Nội, lúc 19h 18ph ngày 22/ 02/ 2018

 

Linh thiêng ơi hỡi tiếng Đất Trời
Việt Nam Xã Tắc Hùng Sông Núi
Mẹ Việt Cha Việt ơi non nước
Gấm vóc Vua Hùng Cõi Trời Linh Thiêng
Tâm nhang thành kính Đất Trời
Mẹ Cha Tiên Tổ Đất Việt bao dung
Tâm nguyện thành ý Cửu Trùng
Cha Trời Xã Tắc Mẹ Việt chứng minh
Con tim nhỏ rơi thổn thức
Dòng máu chảy nhịp đập đau
Bao nhớ bao mong bao khắc khoải
Linh Thiêng Trời Đất Cha ơi hỡi
Minh chứng Đất Trời Cửu Trùng soi
Hùng Thiêng ơi Xã Tắc ơi
Việt Nam Đất Mẹ ngàn yêu dấu
Xã Tắc Vua Hùng mãi khắc ghi
Những năm tháng chông gai dội lửa
Đạn bom giặc thù cày xéo Quê Hương
Tổ Quốc Việt chìm trong bom dội
Bao chia lìa thịt nát tan xương
Khắp mọi dẻo đường Tổ Quốc thân yêu
Chia li đó xương tàn ở lại
Cùng núi rừng mây ngàn Hùng Vĩ
Cha hỡi Cha hỡi ơi Đất Mẹ
Mẹ Việt Nam minh chứng Tri Ân
Tri Ân Đất Việt oai hùng
Tri Ân nước bạn Xô Viết mãi yêu
Mẹ ơi Mẹ hỡi Mẹ non nước
Chia cắt này thịt nát xương tan
Nắm xương tàn lan cùng Đất Việt
Mẹ Việt Nam ru trọn vòng tay
Nhưng nỗi đau những Người ở lại
Sống cho hôm nay cho Kí ức Quật Cường
Sao hạnh phúc vui cười ca hát
Khi xương lạnh Cha già Chiến Sĩ
Người Anh Hùng của non nước dấu yêu
Anh ra đi mãi chẳng trở về
Sao vàng chiến công Anh rực rỡ
Chẳng thể nao cứ mãi soi gương
Khi hình đó bóng Anh lẩn quất
Rọi vào tim đau quặn thắt lòng
Anh ngã xuống dù Đất Mẹ Việt
Hay phương trời non nước muôn nơi
Thì nỗi đau nỗi nhớ vò xé
Ở lại nơi đây những Người bước tiếp
Chẳng thể an ngon giấc thanh bình
Khi Anh đó xương lạnh thấm gai
Anh hỡi Anh Người Chiến Sĩ Anh Dũng
Người con Đất Việt hay Xô Viết Mẹ ơi
Thì nỗi đau nỗi nhớ trọn vẹn
Khắc khoải Tri Ân hỡi hình bóng Anh
Anh về nhé đoàn viên mái ấm
Thương yêu đợi mong Anh mong lắm
Tổ Quốc ơi Mẹ Cha minh chứng
Thế gian Người vẫn nhiều lắm Nhân Văn
Tri Ân Tri Nghĩa mãi mong
Mong đón Anh về Khúc Khải Hoàn Ca
Tạm xa nhé núi rừng Hùng Vĩ
Mẹ mây ngàn non nước ru Anh
Ru Anh bao tháng bao ngày
Ru hời Anh ngủ say nồng Chiến Công
Chiến Công Anh rực rỡ Đất Trời
Chim muông ca hát núi rừng ru êm
Bè bạn hỡi muôn phương xiết chặt
Xiết chặt vòng tay để mãi Tri Ân
Mãi yêu mãi gọi Anh về
Vui mừng Anh nhé sum vầy đoàn viên
Tâm nhang ơi hỡi Cửu Trùng
Mây ngàn Xã Tắc Đất Trời chứng Tâm
Chứng Tâm mây núi gió ngàn
Triệu con tim Việt ấm nồng Nhân Văn…
Nam Mô Mẹ Đại Dương Ngàn Trùng Cha Bắc Hải
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật Đất Trời minh chứng
Nam Mô Mẹ Đại Từ Đại Bi nâng bước chân mạnh mẽ
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật.

 


 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *