CÕI TRỜI VIỆT: – ( CHỞ CHE )

Lỗi lầm đời. Ai chẳng vướng phải. Vòng xoáy mưu sinh. Tạo hóa xoay vần…

 

Lỗi lầm đời. Chẳng ai mong vướng. Vòng xoay Nghiệp đời. Đổ dội ( Chẳng tha )…

 

Bỗng đâu một sớm ( An bình ). Quê nghèo yên ả ( Tội nghiệt Vinh hoa ). Đổ trắng đen hòa trộn ( Cao thấp ). Ranh giới mong manh ( Vòng xoay Chấp chới ). Để lại nỗi đau nỗi than chia xớt. Người ra đi. Người vướng vòng lao lí. Thôn quê nghèo xao xác ( Chẳng yên )… Tội nghiệt đó vinh hoa chẳng vướng. Để lại than lương. Dân lành gánh chịu… Hỡi ơi ơi hỡi Cõi Trời. Mẹ Cha soi bóng buông mành chở che. Đẩy lui đi ( Nghiệp nạn ) rình rập. Đang chập chờn đâu đó ( Buông đao )… Hỡi ơi ơi hỡi Đất Trời. Linh Thiêng Xã Tắc Cõi Trời Việt ( An Yên )… Bạn hỡi : ( Đặng Văn Hiến ).

 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát

 

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

CÕI TRỜI VIỆT

 

Hà Nội, lúc 18h 53ph ngày 14/ 07/ 2018

 

Nỗi đau Đất Mẹ Hùng Thiên
Nỗi đau chia cắt ( Giống nòi Việt Nam )
Mẹ hỡi ơi. Mẹ ơi Đất Việt
Lệ đã chan. Máu đỏ nhuộm than
Than lương kêu thấu Cõi Trời
Việt Nam Xã Tắc. Mẹ hời ( Nhức đau )
Bao năm qua trải dài chinh chiến
Giặc ngoại bang giày xéo ( Thê lương )
Muôn dân Việt lầm than đói khổ
Khắp mọi nẻo đường Tổ Quốc Việt ơi
Từ thành thị áo đỏ rộn vang
Tới quê nghèo dân lành ( Chấp chới )
Bắc Trung Nam mọi miền Tổ Quốc
Dẻo cao Đất Mẹ. Tây Nguyên ( Hùng dũng )
Chẳng nơi nao buông tay xiết chặt
Mọi nỗi đau nhiệt huyết ( Chứa Tâm )
Đều một lòng hướng về Tổ Quốc
Đánh đuổi xâm lăng bảo vệ ( Dẻo Đất )
Dẻo Đất Việt thẫm đỏ ( Chất chứa )
Bao máu xương thịt nát ( Chia lìa )
Nỗi đau chiến tranh. Nỗi đau xâm lấn
Vẹn nguyên đó kí ức ( Đau thương )
Muôn dân Việt yêu thương tay nắm
Người dân Việt củ sắn bẻ đôi
Giọt máu đào viết lên ( Lịch Sử )
Bao chiến công oai hùng ghi dấu ( Hi Sinh )…
Nhưng hỡi ôi nỗi đau mất mát
Lịch sử còn kia. Vẹn nguyên trang sách
Người trở về chẳng còn tay nắm
Đôi chân khuyết để lại chiến trường
Trái tim đỏ vẫn vẹn ( Kí ức )
Quyết xung trận bảo vệ Tổ Quốc
Đánh đuổi xâm lăng cho thanh bình Đất Nước…
Thanh bình hỡi đâu đó ( Ai oán )
Oán ân đời lại dội ( Con dân )
Con dân Việt tri lương ( Vẹn nghĩa )
Lỗi lầm kia cũng bởi ( Thê lương )
Kêu than cho thấu ( Cõi Trời )
Mẹ Cha minh chứng buông mành ( Chở che )
Che thê lương. Che xót than ( Ai oán )
Lầm lỗi kia cũng bởi ( Chữ than )
Lầm than bức bách ( Thấu Trời )
Sức mạnh kẻ ác hiện hình ( Thế Dân )
Quyền phép. Giới Luật. Luân Hồi
Nhân Quả nhãn tiền. Sức mạnh ( Lòng Dân )…
Mẹ hỡi ơi. Hùng Thiên Xã Tắc
Cha ( Anh Hùng ) dẻo đất Quê Hương
Hỡi Hùng Thiên Sông Núi Đất Trời
Hỡi Linh Thiêng Xã Tắc Vua Hùng
Hỡi Đất Trời Mẹ Việt Nam thấu tỏ
Cúi xin Mẹ dân lành ( Tan xót )
Lỗi lầm nào cũng còn đó ( Căn nguyên )
Bao chất chứa ( Oán than ) dồn ép
Bao nặng đau ( Sức mạnh ) đồng tiền
Bao thế lực hại dân bán nước
Chất chứa than lương kêu thấu Cõi Trời
Mẹ hỡi ơi. Mẹ ơi Xã Tắc
Con dân Việt người nghèo ( Bất hạnh )
Kẻ tội lỗi súng sính ( Vinh Quang )
Thế gian Việt dội đau nhức nhối
Oán than kia kêu thấu ( Cổng Trời )
Tam Bảo ngôi thất ( Chính tâm )
Tâm đi để lại ( Chính tà )
Tà đến ở lại thay vào ( Chính Tâm )…
Hỡi ơi ơi hỡi Cha trời
Cha buông áo mảnh mây vần vũ che
Che than lương dân lành ( Tội lỗi )
Tội lỗi kia chẳng thấu ( Cửu Trùng )
Lỗi lầm đời ai chẳng vướng phải
Lối thoát mảnh còn đó ( Nhân Văn )…
Cha hỡi ơi chiều nay giông lốc
Hà Nội trời ngâu đổ mưa giăng
Thủ đô Việt. Trái tim cả nước
Triệu con tim hướng trọn Ba Đình
Nơi nghiêng bóng Cha Già Dân Tộc
Người an nghỉ giấc ngủ ( Chở che )
Cha còn đó vẹn nguyên Đất Nước
Thủ đô Việt. Gấm Vóc Giang Sơn
Cha hỡi ơi. Cha an giấc trọn
Bày con Việt nguyện giữ ( Tri Lương )
Nắng Ba Đình tung bay rực rỡ
Cờ Đỏ Sao Vàng phất phới ( Soi Gương )
Soi gương máu đỏ ( Oai Hùng )
Soi gương Lịch Sử Ba Đình ( Rộn vang )…
Cha hỡi ơi. Cha che bóng tỏa
Dẫu Hà Nội thủ đô ( Văn Hiến )
Miền quê xa dẻo đất Việt Nam
Con dân Việt một lòng ( Vẹn nghĩa )
Hướng trọn tâm. Thủ đô yêu dấu
Vẹn nguyên hỡi ( Nắng ấm Ba Đình )
( Trung tâm Văn Hóa Chính Trị Quốc Gia )
Gửi trọn tâm ( Lưu Dấu Linh Thiêng )
Vị Cha Già Dân Tộc. Nghiêng bóng tỏa ( Chở che )…
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô ơi hỡi Hùng Thiêng Đất Trời
Nam Mô Bồ Tát hiện thân. Nghiêng bóng che chở
Cõi Trời Việt ( An Yên )…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/o8GfEAUUee0

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *