CÕI TRỜI VIỆT: – ( CHUYỂN GIÔNG )

Cha hỡi Cha. Trời chiều ( Giông Lốc ). Bão táp dội bủa vây ( Khắp chốn ). Giông lốc hỗi dội đổ ( Hỡi dân ). Dân lành hỗi bày con ( Đất Việt ). Thiên tai, Dịch họa bủa giăng. Kiếp nạn kia ( Đời ơi ) vướng phải. Oằn mình gánh nỗi xót nỗi đau. Đau tan hoang xóm làng xơ xác. Đau hỗi đau chia li mất mát. Bé dại thơ ngây. Mẹ già đau xót. Tan nát bao gia đình bao mái ấm ( Tan thương )… Ngửa mặt hỡi ( Trời xanh ) hỡi ( Giang Sơn Xã Tắc ). Kiếp nạn dội bủa giăng. Cúi xin Mẹ hỗi Cha. Cha che giông chuyển lốc. Dân lành bớt tang thương…Linh thiêng ơi hỡi Đất Trời. Mẹ Cha Xã Tắc. Cõi Trời Việt ( An Yên )…

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô Mẹ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

CHUYỂN GIÔNG

 

Hà Nội, lúc 13h 25ph ngày 17/ 07/ 2018

 

Hỡi ơi ơi hỡi Đất Trời
Cha buông lưới mảnh đẩy lùi ( Lốc Giông )
Giông lốc hỗi bão táp xa đưa
Đưa chua cay chát đắng dội than
Ơi hỡi ơi muôn dân ( Kiếp Nạn )
Kiếp nạn ( Thiên tai ) đổ dội ( Muôn dân )
Dân lành hỡi một đời cặm cụi
Nắng phơi mặt. Mưa hỗi lưng còng
Chẳng quản ngày đêm bám biển bám rừng
Đồng ruộng thôn quê cấy cày vun bẵm
Chớp mắt vụt vuột trôi nước mắt
Mồ hôi chan thẫm ruộng thẫm nương
Thiên tai dội cho dân lành áo vải
Chắt chiu cuộc đời chống trả ( Thiên tai )…
Cha hỡi Cha. Cha buông lưới mảnh
Đẩy mưa giông lốc tố dội than
Miền quê nghèo xóm làng yên ả
Áo vải một đời vơi bớt gian truân
Bao năm bao tháng ( Thiên tai )
Chẳng ngưng chẳng bớt lưng còng chắt chiu
Cha hỡi Cha muôn dân ( Kiếp nạn )
Họa ( Thiên tai ) Họa ( Giông lốc Đời ơi )…
Hỡi Hùng Thiêng Sông Núi Đất Việt
Hỡi Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng
Lịch Sử từ ngàn năm Văn Hiến
Mãi lưu truyền mãi che chở ( Muôn Dân )
Muôn dân Việt một lòng một sức
Từ muôn phương xẻ chia tay nắm
Xiết chặt tay thành thị làng quê
Miền dẻo cao Tây Nguyên hùng vĩ
Biển xanh kia chất chứa ( Yêu thương )
Nguyện yêu thương trung nghĩa vẹn tròn
Một lòng hướng Biển hướng mây
Mây gió ngàn Biển xa chất chứa
Chuyển giông lốc bão táp mưa xa
Chia an bình gió nồng dịu mát
Cơn mưa nhỏ tưới mát ruộng nương
Biển xa kia sóng dịu ồn ào
Ru ngân khúc khúc ca Mẹ Biển…
Mẹ hỡi ơi. Mẹ Quan Âm Nam Hải
Người Mẹ của ( Vạn chài ) của lòng dân ( Đất Việt )
Mẹ đẩy lui ( Kiếp nạn ) rình rập
Đang chập chờn đâu đó ( Muôn dân )
Để an bình hạnh phúc yêu thương
Nắng tung tăng. Hoa thắm cười khoe sắc
Chim ríu rít hót vang hiên nhà
Bao mái ấm gia đình
Tràn ngập niềm hoan ca…
Ơi hỡi Mẹ Quan Âm
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Cúi xin Mẹ chở che
Mẹ đuổi lốc chuyển giông
Cơn mưa nhỏ dịu mát
Ngọn gió nhẹ ( An Bình )
Chất chứa nỗi lòng Mẹ
Sâu thẳm vọng tiếng Cha
Cha che giông đuổi lốc
Dân lành bớt tang thương…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Mẹ Đại Từ Đại Bi chở che giông lốc dời
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

 

 

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/jgRu2QA2ss4

 

https://youtu.be/b8W5nZBcH_0

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *