CÕI TRỜI VIỆT: – ( ĐẨY GIÔNG )

Ngoài kia loan báo Cõi Trời. Ông Trời chuyển gió. Thiên đình đổ mưa. Mưa giông mưa lốc ( Đẩy đưa ). Chuyển giao Cõi Trời. Dân Việt ( Họa tai )… Cha ơi Cha hỡi ( Cổng Trời ). Cha buông ( Ảo Diệu ) che mành ( Muôn Dân ). Muôn Dân Việt họa tai bất chợt. Thiên tai dịch họa bủa vây. Quanh năm cấy cày chăm chỉ ( Chẳng than ). Vậy mà nay họa tai ( Buông áo ). Buông mùa đau mùa lũ ( Cuộn dâng )… Ơi hỡi ơi ( Cổng Trời Cha hỡi ). Cha buông mành che chở muôn dân. Muôn dân Việt ( An yên ) bớt khó. Họa thiên tai vụt đổ bủa giăng… ( Áp thấp Nhiệt đới. Tin Áp thấp. Bão số 4 ).

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

ĐẨY GIÔNG

 

Hà Nội, lúc 23h 13ph ngày 24/ 07/ 2018

 

Mẹ hỡi ơi. Mẹ ơi ( Lốc tố )
Lại dội về nỗi gợi nỗi đau
Muôn dân Việt chìm trong ( Khổ nạn )
Nạn ( Thiên tai ) Đất Trời buông ảo
Buông ( Ảo diệu ) than lương ( Nhức nhói )
Buông tan hoang ( Dân lành Nghiệp nạn )
Tan hoang mái nhà. Tan xót ( Trầm luân )…
Ơi hỡi ơi. Mẹ ơi ( Xã Tắc )
Nghiệp nạn bủa vây. Giăng mù ( Muôn nẻo )
Thỉnh Mẹ Cha Vua Hùng Xã Tắc
Thỉnh Đất Trời Cha Phật Chư Thiên
Thỉnh Tiên Tổ Hùng Thiêng ( Khắp chốn )
Thỉnh Linh thiêng ghi dấu ( Oai hùng )
Thỉnh Chư vị Chân Linh Hùng Thiêng Sông Núi
Đất Trời Việt con dân ( Nghiệp nạn )
Mẹ hỡi Mẹ. Mẹ Việt Nam Xã Tắc
Mẹ buông mành che chở ( Muôn dân )
Muôn dân Việt ngoài kia tan xót
Quanh năm cúi mặt mưa nắng dãi dầu
Đồng lúa cái cày trâu bừa ( Chăm chỉ )
Cái ăn chẳng đủ cái mặc ( te tua )…
Ơi hỡi ơi Mẹ ơi Xã Tắc
Thỉnh Mẹ Thỉnh Cha. Chư Thiên muôn cõi
Linh thiêng Đất Trời Chư Phật Mười Phương
Cúi xin Mẹ Cha ban phép
Phép lành che chở. Phép lành đẩy giông
Đuổi xa đi ( Nghiệp nạn ) rình rập
Đang ùa về vây kín ( Nỗi đau )
Bao gia đình vỡ nát
Bao công sức ( Quanh năm )
Người dân nghèo ( Vô tội )
Họa vẫn dội vẫn buông…
Thỉnh tiếng Mẹ tiếng Cha
Mẹ Cha ban ( Phước hạnh )
Đẩy lui ơi ( Giông lốc )
Bão tố vụt ( bủa giăng )
Dân lành bớt tang thương…
Ngửa mặt hỡi Trời xanh
Hỡi Giang Sơn Xã Tắc
Nghiệp nạn hỗi bủa giăng
Dân lành bớt ( tang thương )…
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Linh Thiêng Hồn ( Sông Núi )
Ngửa mặt hỡi Trời xanh
Hỡi Cổng Trời ( Chính tâm )
Cha buông nhành ( Ảo diệu )
Che giông ơi đuổi lốc
Dân lành bớt ( Tan thương )…
Linh thiêng ơi hỡi Đất Trời
Cha ơi Cha hỡi phép Trời Cha ban
Mật Chỉ Thiên này nguyện giữ ( Trọn tâm )
Nguyện trước Tiên Tổ Đất Trời
Linh Thiêng Xã Tắc Giống Nòi ( Hùng Thiêng )
Một ngày hỡi Thế gian đời ( Rộn rã )
Viết cho trọn Bộ Pháp ( Cha ban )…
Nguyện trước Tiên Tổ Sinh Thành
Nguyện cùng Trân quí Giống nòi Cha ơi
Nguyện cùng Bách gia cùng con Cha con Mẹ
Tri lương này mãi mãi vẹn nguyên
Một lòng đau nỗi đau Xã Tắc
Niềm vui thanh bình Nhân Loại ( An Yên )…
Tâm nhang ơi hỡi Đất Trời
Mẹ Cha Tiên Tổ Đất Trời Việt ( Uy Linh )
Mẹ Cha che ( Đẩy mưa Giông lốc )
Mang an bình Xã Tắc ( Yên vui )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài Pháp: https://youtu.be/ut-7bROdixw

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *