ĐẠI TỪ ĐẠI BI

BÌNH MINH VẦNG RỰC CHIẾU. TỔ QUỐC VIỆT NAM QUÊ. KẾT KẾT ĐOÀN SỨC MẠNH… NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
ĐẠI TỪ ĐẠI BI
Hà Nội, lúc 00h 43ph ngày 03/ 08/ 2021
Thì thào con gió ghé thăm
Lung lay ô cửa đông tà tà đông
Thì thầm chuông gió ngân nga
Lục lạc ngũ sắc xuân thì áo đan
Đan áo mảnh u hồn quấn quít
Nàng thì thầm gom gió gởi mây
Rũ hanh hao cuộn tròn ấm áp
May xuân thời gởi nhớ ấm êm
Nàng ơi gió khẽ lung lay
Ô cửa thì thầm Mẹ khoác áo mây
Áo mây áo gió tơ trời
Nàng Bân xe chỉ Cầu Vồng quăng sao
Ngân Hà dải dập dìu sóng bước
Thênh thênh hồn lữ khách cheo veo
Gởi yêu thương trao tâm tình nhớ
Lữ khách đời khoác áo gió mây
Nàng Bân xe chỉ Cầu Vồng
Trao thương gởi nhớ Đất Trời giao thoa…
Nam Mô A Di Đà Phật Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
( A Di Đà Phật. Thầy xin phép mượn Bức ảnh Phật Bà trên trang của Bác Nguyen Hong Co ). Xin cúi đầu tạ Ân Bác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook