DANH

DANH
Hà Nội, lúc 15h 34ph ngày 19/ 09/ 2019

Ranh giới mỏng manh lòng tham tội ác

Ranh giới hư ảo ngã quỉ tự tâm

Ranh giới mỏng manh đao găm chát chúa

Nhuộm cuộc đời nhuộm thói bạc vôi

Ta lang thang thế ân ân thế

Thế gian đời tội ác tự tâm

Cứ thấy đỏ vội bước hái chín

Lấp lánh đời ân nghĩa vụt quên

Cuộc đời ta cuộc đời giông lốc

Vạn trầm luân vạn chát nghẹn

Kinh qua

Bữa nay đây thế ân ân thế

Thói tham lam bạc bạc vôi quét

Vì miếng ăn gói to mâm cỗ

Vục sâu vào tội lỗi bán danh

Ơi ơi hời thế ân ân thế

Ta vẫn đây đời thường áo mỏng

Chẳng tu hành chẳng cánh cổng

Nép thân

Vẫn hờn vui hờn giận chất ngất

Vẫn men cay men đắng hỉ nộ

Chẳng trói buộc giáo luật nghiêm minh

Nhưng làm người phép Trung phép Hiếu

Chẳng thể nao dễ dàng đánh đổi

Vì miếng ăn bán rẻ tri tâm

Chát cay chát đắng hời ngân

Con thỉnh hời Quyền năng Minh xét

Bóng Hồng Ân Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên

Bao năm tháng chặng đời nghiệt ngã

Con vẫn đây đau đau ân thế

Phàm ngoài kia nỗi đau đồng loại

Quặn thắt con nhức nhối canh thâu

Con thỉnh hời Quyền năng Chúa Mẹ

Bóng Mẹ Trời chiếu rọi đời con

Chẳng thể nao đóng cửa Nam Mô

Chẳng thể nao khoanh chân ngồi đó

Giặc tới nhà dao cắm tim đỏ

Gục gục đổ hai tiếng Tu Hành

Con thỉnh Cha Quyền Năng Linh Ứng

Tội lỗi kia chẳng thể dung thứ

Chẳng thể nao dễ dàng nhắm mắt

Thấy ác nhân nhơ nhởn bóng đời…

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *