ĐẢO LỘN

Trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi một giây, mỗi một phút có những điều hạnh phúc sướng vui. Có những vinh hoa phú quý. Rồi lại cũng một giây, một phút đó. Mọi thứ bỗng trở nên tan biến về với cõi hư vô. Chẳng thể nói hết được tất cả điều chi…

Hãy để cho dòng đời mãi chảy

Hãy cứ để cho lòng người mãi vui

Và hãy cứ để cho phú quí vinh hoa nhảy nhót

Hãy cứ để cho mỗi sớm mai bừng tỉnh

Nhân gian này. Loài người đó ngập chìm thêm kiếp nạn

Họa đến hãy cùng đến. Họa ào về ta đón nhận

Có chi đâu phú quí đó. Ngạo nghễ cười

Có chi đâu phước hạnh đó. Xót đau lệ

Đời là thế. Luân hồi phải thế

Phú quí. Phải ngạo nghễ

Vinh hoa. Phải sướng vui

Tiền bạc. Phải ban phước

Sướng vui. Phải tung hê

Hãy cứ cười. Và hãy cứ ngạo nghễ

Tiền bạc kia. Đúng. Mua, đổi thế gian

Phú quí. Sướng vui kia. Càng phải tung hê chứ

Ta nhìn. Cười. Để thấy cần thấu tỏ

Bình minh lên. Mới biết. Có còn chăng…..

A Di Đà Phật!

 

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *