ĐẤT VIỆT: – ( RỤI THIÊU )

Mẹ Việt Nam hời ơi ngân bóng. Bóng ân từ đuổi lốc che giông. Mẹ hời ơi ngoài kia ( Lửa rụi ). Chẳng thể nao nói trước điều chi. Khắp mọi dẻo đường Quê hương Đất Việt. Đều bỗng đâu tan xót biệt li đau…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

ĐẤT VIỆT: – ( RỤI THIÊU ). BÁC LE MAI HUONG. ĐO PHAN LONG.

 

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT KIẾT TẠO TÁI SINH

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

RỤI THIÊU

 

Hà Nội, lúc 23h 19ph ngày 19/ 09/ 2018

 

Trầm luân còn đó Nghiệp đời
Mây mù che phủ lối về mưa giăng
Hời ơi ơi hỡi Nghiệp đời
Mây mù giăng lối nẻo về nhói đan
Mưa ơi mưa hỡi ngưng giăng
Mây mù ơi hỡi vén màn Nắng soi
Ơi hỡi ơi trầm cay chát nghẹn
Hỏa Diệm Sơn đốm đỏ đốm đau
Thiêu ơi đốt hỡi xót đan
Lửa chan tang tóc Cõi đời
Muôn phương Đất Việt cõi đời ( Lửa chan )…
Hời ơi ơi hỡi ( Nhức đan )
Năm xưa khói lửa binh đao
Chiến tranh bom dội tan hoang mái nhà
Giờ đây Độc Lập Tự Do
Hòa Bình thống nhất nước nhà ( Việt Nam )
Ơi hỡi ơi nhớ ơi nhớ hỡi
Chiến tranh dội Cha lên đường cứu nước
Miền quê nghèo Mẹ tần tảo chăm con
Bà đốt lửa nhóm hồng nhiệt huyết
Ông lưng trần vót ngọn chông cao
Ý chí sắt son từ Miền Nam Miền Bắc
Khắp cả Non Sông Đất Việt sục sôi
Hời ơi ơi hỡi Hào hùng
Địa Linh Nhân Kiệt Đất Việt hời ơi
Cha hỡi ơi Chiến Công Vang Dội
Máu đào hời nhuốm thắm Non Sông
Cúi xin Linh Kiệt Non Sông
Linh Thiêng Cõi Trời Đất Việt Mẹ ơi
Con thấu gợi Hùng Thiêng Xã Tắc
Biết rõ đó mỗi sớm mai kia
Khi bừng sáng Mặt Trời ló diện
Lại gợi đó nguyên vẹn ( Nỗi đau )
Mất mát hỗi vẫn mãi vẫn dội
Chẳng thể ngưng mất mát ( Rụi thiêu )…
Linh thiêng ơi hỡi Đất Trời
Mẹ Việt Xã Tắc vén màn ( Nhói đan )
Mẹ che giông Mẹ đuổi lốc ( Rụi thiêu )
Biết bao gia đình đoàn tụ ấm no
Ơi hỡi ơi Mẹ ơi ( Nhói nhức )
Lòng đời trôi buốt rát ( Tri Lương )
Con thấu gợi nỗi đau chia cắt
Tan hoang mái nhà tan nát biệt li
Thỉnh Mẹ hời Thỉnh Cha ( Xã Tắc )
Thỉnh Chân Linh Hùng Thiêng Đất Việt
Mẹ Cha Oai Hùng vang bóng Năm Châu
Nghiêng nghiêng bóng gợi Mẹ Che
An bình mái ấm quây quần đoàn viên
Thỉnh hời thỉnh Chư Vị Chân Linh
Bao Chiến Công Anh Hùng cất tặng Cháu Con
Thỉnh máu đào bom rơi chia cắt
Hời Ông Cha hời Chiến Sĩ Bộ Đội
Bộ Đội Cụ Hồ Anh Dũng Kiên Trung
Năm xưa đó Anh ngã xuống Đất Mẹ
Chiến Công Oai Hùng cho Độc Lập hôm nay
Anh Anh hỡi thanh bình mãi nhớ
Mãi gọi Anh mãi khắc trọn con tim
Anh về nhé về bên Quê Việt
Từ phố thị miền quê dẻo đất
Anh Linh Thiêng che gió đẩy giông
Cho an bình cho vơi bớt than lương
Để Hòa Bình hôm nay chẳng uổng
Chiến Công Anh máu đổ ( Vang Danh )
Ơi hỡi ơi Hùng Thiêng Sông Núi
Mẹ Cha hời Đất Việt Anh Linh
Thỉnh hời Mẹ hời Cha Xã Tắc
Anh Linh Đất Trời Cha hời ( Che giông )…
Ơi ơi hỡi Việt Nam Mẹ hỡi
Mẹ ân từ chăm bày thơ dại
Dẫu lỗi lầm thương dại Mẹ ơi
Những đứa con Quê Việt thủa nao
Mãi bé dại mãi chập chững ầu ơ
Dòng sữa Mẹ suối nguồn ấm áp
Mẹ che giông Mẹ đẩy lốc hời ơi
Ơi hỡi ơi thỉnh Mẹ Đất Trời
Cha Bồ Đề bóng tỏa Thế nhân
Cha hỡi ơi vạn vật nhân thế
Cõi dương thế đời bóng đó Cha sinh
Thỉnh hời Cha hời Cha sức mạnh
Tái sanh cõi đời Cha hỡi quyền năng
Vạn vật hời nhân gian dương thế
Tựa bóng Cha bóng mát ( Chở che )
Cha hời Cha quyền năng sức mạnh
Tri lương con mãi vẹn mãi nguyên
Mãi khắc ghi lời Cha căn dạy
Sống sao cho tri đức vẹn tròn
Không hổ danh con Rồng cháu Tiên
Con của Hùng Thiêng Sông Núi Đất Việt
Của Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng
Hôm nay đây Giang Sơn Xã Tắc
Biển người đau tâm con quặn thắt
Minh chứng Cõi Trời Cha hời soi xét
Quốc Bảo hỡi non dại chồi mảnh
Thỉnh Mẹ Thỉnh Cha nương bóng Quốc Bảo
Cha ân từ ban lối thoát muôn dân
Con dân Việt đoàn tụ mái ấm
Tang thương Luân hồi vơi bớt biệt li…
Nam Mô ơi hỡi Từ Bi
Mẹ Cha độ đời cứu vớt ( Bi ai )
Nam Mô ơi hỡi Trời xa
Cha hời bóng tỏa thế gian người ( An yên )…
Nam Mô ơi hỡi Từ Bi
Mẹ hời Quốc Mẫu ân từ ( Xét soi )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kiết Tạo Tái Sinh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *