ĐỊA CẦU

Hà Nội, lúc 20h 08ph ngày 19/ 09/ 2019

 

GIÔNG BÃO BUÔNG NGHẸN ĐAU CHẤT CHỨA. MẸ ĐẠI DƯƠNG MẸ ƠI THỔN THỨC. CHA CAO XANH NHÂN THẾ THAN THAN…

 

NGỬA MẶT BÓNG CHIỀU BUÔNG. HOÀNG HÔN CHÙM LỬA RỤI. BÓNG ĐEN CỦA TAM GIỚI. LUÂN HỒI TÌM TÁI SANH…

 

ƠI ƠI THẤU THẤU GỢI. CAO XANH BÓNG ĐẤT TRỜI. ẨN HIỆN THÁNH ALLAH. CHIẾU SOI VẦNG DƯƠNG RỌI. CHA TRỜI CHÚA KITO. ĐỨC MẸ MARI HỠI. ÂN TỪ ẤM TRỌN TÂM. CAO XANH HỠI CAO XANH. NGHIÊNG NGHIÊNG BÓNG BỒ ĐỀ. ĐỨC PHẬT HỜI THÍCH CA. BỮA NAY ĐỊA CẦU ĐỜI. CẢ KHOẢNG TRỜI NHÂN THẾ. BÓNG THIÊU ĐỐT TÀN TRO. CHIẾN TRANH BUÔNG CHẾT CHÓC. THAM TÀN HỠI SOÁN NGÔI. NẠN KIẾP DỘI DỘI ĐỔ. TẬT BỆNH NHUỘM THAN LƯƠNG. LỐC TỐ CỦA ĐẤT TRỜI. TỘI LỖI HỠI THẾ NHÂN…

 

CON VIẾT CÂU NGÂN NGÂN. BUÔNG CHUÔNG REO THỔN THỨC. THỈNH NGÂN MUÔN CÕI CHIẾU. TA BÀ HỠI BUÔNG LƠI. CHO PHÍA XA SÁT GẦN. LỐC TỐ DỘI DỘI THAN. BUÔNG LƠI VÀNH CỬA TỬ. NHÂN THẾ ĐỜI VƠI ĐAU…

 

NAM MÔ ƠI HỠI TA BÀ. LUÂN HỒI TIỀN KIẾP KIẾT TẠO CHUYỂN XOAY…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Bạn hỡi ơi nặng đau. Nỗi đau nỗi thấm nghẹn. Nhân thế Thế nhân đời. Nạn nạn dội chấp chênh. A Di Đà Phật: Bác Dung Le ). Nam Mô Kim Cang Đại Nguyện Địa Tạng Vương Mật Chú. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

GỌI

 

Hà Nội, lúc 18h 59ph ngày 04/ 09/ 2019

 

Rừng núi hỡi non xa chấp chới
Thiêu rụi hời muôn chốn chấp chênh
Ngân ngân vang chuông reo thấu gợi
Cõi Ta Bà cõi nhớ cõi thơ
Địa cầu trời nhuộm thiêu nhuộm lụi
Vạn mênh mênh Vạn xót xót than
Cứ mỗi sớm bình minh rực lửa
Hoàng hôn nhuộm nhuộm đỏ chia xa
Ai đi xa buông thương buông nhớ
Ai hời ai buông xót xót than
Chấp chênh hời muôn phương Địa đạo
Trập trùng hời muôn chốn tan thương
Rừng núi hời non xa xa thẳm
Hoàng hôn buông cho thiêu đốt Địa Cầu
Trong xanh hỡi kí ức dần vuột
Mùa chia xa Mùa nhớ Nhớ thơ
Bao câu ca khúc ngân khúc vọng
Địa cầu trời chấp chênh hoán đổi
Tàn tro hời li biệt Lốc giông
Bão vây người lửa thiêu lửa đốt
Gió cuộn trời xối xả trào dâng
Địa cầu trời hoán đổi mưa giông
Ngập chìm dòng cuồn cuộn dâng lũ
Địa cầu trời hoán đổi tàn tro
Ơi ơi hỡi thấu gợi
Cao xanh rừng núi ơi
Bầu khí quyển mênh mênh
Thơm ngát đóa hương trời
Xanh xanh trong mát gợi
Kí ức hời xa xa
Rừng núi hời non xa
Địa cầu đời hoán đổi
Những nóc cao cao vút
Bao công trình xây dựng
Nghiên cứu ơi uyên thâm
Tri thức ơi vật vã
Đánh đổi bầu khí quyển
Địa cầu đời bấp bênh
Ơi ơi hời non cao
Nhỏ nhoi tiếng tiếng than
Ngân ngân chuông bập bõm
Nhấp nhô vòng Huyệt đạo
Cao xa hỡi thấu gợi
Địa Cầu Trời bóng ngân
Cho núi rừng êm ru
Xanh xanh bầu khí quyển
Loài người ơi thức tỉnh
Gìn giữ hỡi giống nòi
Thế giới người chung tay
Cho lui lui tàn khốc
Chiến tranh bom ngưng dội
Đào phá ơi xới nát
Khí quyển bầu xanh trong
Ngân ngân ơi nhói nhức
Than than ơi nhớ nhớ
Nhỏ nhoi vòng lưu luyến
Ngân ngân chuông Giáo Đường
Lục lạc vàng Tuần Lộc
Thảo nguyên bát ngát xanh
Gió vi vút rặng reo
Chồi non non hé nụ
Nai vàng buông ngơ ngác
Sóc nhỏ nhảy chuyền cành
Những chú hươu vươn bóng
Gầm gào gấu trắng mẹ
Lúc lửu bày chim muông
Rừng núi ơi Địa Cầu
Non xanh xanh vụt nhớ
Những thổ dân da đỏ
Tiếng hú tiếng gọi kêu
Bản sắc mỗi dân tộc
Kết nối vòng yêu thương
Gìn giữ ngân vạn chốn
Loài người tay tay nắm
Thương yêu nỗi chấp chênh
Hướng trọn mọi yêu thương
Trái tim đỏ nhiệt huyết
Nỗi mong nỗi nhớ gợi
Kí ức mát xanh trong
Huyền thoại rừng nỗi nhớ
Huyền thoại trời ngát xanh
Ai đi xa buông thương
Nỗi ở lại chấp chới
Mong manh vòng thiêu rụi
Mong manh vòng biệt li
Chiến tranh buông tàn khốc
Xâm chiếm hỗi Địa Cầu
Loài Người nhuốm tham tàn
Khắp muôn phương chấp chới
Rụi rụi tàn khốc buông…
Nam Mô Kính Thỉnh ngân ngân
Con lạc lõng lang thang Tam Giới
Cõi Ta Bà cõi nhớ nhớ thơ
Nam Mô Kính Thỉnh ngân ngân
Chuông reo bất diệt thế giới người
Nặng đau…
Con trở về vùng đau vùng nhớ
Vùng chấp chênh Vùng buốt rát Tri tâm
Cứ mỗi sớm chuông reo nạn dội
Hoàng hôn chiều lại biệt lại li
Nỗi đau đời Nỗi đau tang khóc
Nặng nặng ơi chấp chới non xa…
Nam Mô Kính Thỉnh ngân ngân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *