ĐỘC LẬP

Hà Nội, lúc 21h 38ph ngày 09/ 01/ 2020

 

Đất Nước ơi. Cha Ông Gấm Vóc
Việt Nam ơi. Tiên Tổ Giang Sơn
Đau đau nào ngậm đau Đất Việt
Mẹ Việt Nam Tổ Quốc Hùng Thiêng
Máu máu thẫm rơi rơi giọt nặng
Cho Dân Tộc cho Độc Lập Non Sông
Bữa nay ơi ngoài kia chát đắng
Đau đau nào cũng nỗi chát cay
Nỗi tan xót nỗi đau Đất Mẹ
Mẹ Việt Nam ứa lệ nặng đau
Bữa qua ơi Dân Tộc Việt Nam
Tay tay nắm hòa chung khúc hát
Khúc hát Non Sông Bất Diệt Vinh Quang
Khúc hát Độc lập Tự Do Nhân Ái
Chẳng kẻ thù nào chia cắt Non Sông
Dân với Đảng nguyện chung tay nắm
Bữa bữa nay thanh bình gọi tên
Thẫm thẫm đỏ giọt đau chia cắt
Con dân Việt xào da nhức nhối
Máu đã đổ chia cắt chia li
Lại hằn sâu vết đao vết cắt
Chia li nào chẳng máu thịt Non Sông
Đau đau thấm chát nghẹn
Đất Mẹ Việt Nam quê
Mẹ Việt Nam bao dung nhân ái
Trọn vòng tay khúc dịu ầu ơ
Ầu ơ thiếp nhẹ quên hết
Tay lại xiết tay yêu thương nhân ái
Như tiếng gọi toàn dân kháng chiến
Bờ Bắc vời bờ Nam ríu rít
Toàn dân Việt xiết chặt yêu thương
Con thỉnh ngân Hồng Ân
Huyền Thoại Cha Bất Diệt
Cha Già Vĩ Đại: Bác Hồ Kính Yêu
Cha ru gợi bày con Đất Nước
Trọn lòng dân trước Đảng Quang Vinh
Trọn yêu thương Đảng gọi tay nắm
Quân với dân xiết chặt dựng xây
Cha hỡi Cha mùa xuân Cha bất diệt
Tổ Quốc tôi Đất Nước bình an
Mẹ Quê Hương hòa ngân ngân khúc
Khúc ân tình quân dân thắm thiết
Lại vòng tay lại trọn yêu thương
Ầu ơ giấc gọi trưa hè
Êm êm gió nhẹ cơn gió bình an
Thiếp thiếp nhẹ quên đau mất mát
Nỗi đau nào chẳng Xã Tắc Việt Nam
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Con thỉnh Đất Trời Tiên Tổ Việt Nam
Cha Ông Việt Hồn Thiên Đất Nước
Lại ầu ơ ru khúc Quân Dân
Đất Nước tôi Quê Hương tôi Việt Nam
An bình nhân ái ru trọn vòng tay…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài Pháp: https://youtu.be/pRdxr47Twvw

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *