DỘI

Hà Nội, lúc 19h 10ph ngày 18/ 08/ 2019

Mệt hồn buông quán chợ  
 Mệt buồn chân muốn ngưng  
 Dừng chân hời quán chợ  
 Quán trọ chiều chợ quán... 
 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật.

 

LANG THANG CHIỀU ĐỂ NHỚ. LANG THANG MÙA ĐỂ TRÔI. NGỬA MẶT HỠI CAO XANH. NHÂN GIAN VẠN VẠN CHỐN…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

DỘI

 

Hà Nội, lúc 20h 24ph ngày 12/ 08/ 2019

 

Sóng gầm gào Nhân Gian ảo ảo
Sóng cuộn trào Thế Gian hờn đau
Bữa qua hời Bữa nay rụi rụi
Tàn tro Trời buông dội Trần Gian
Cứ thấy đó chát cay nghẹn nghẹn
Loang báo hời mất mát tang thương
Loang báo hời thiêu đốt tro tàn
Sóng gầm gào cuộn cuộn hỡi đau
Cao xa hỡi buông buông chát nghẹn
Rớm máu đỏ chân trần gánh gánh
Nặng nặng ơi chất chứa nặng ơi
Cơn mưa đời rỉ rách gặm nhấm
Bão giông Trời dội dội Đời ai
Chiều cứ xuống Đêm lại qua mau
Mặt trời chiếu lang thang hời lặng
Phủ màn đêm nhói nhói cuộn cuộn
Hời cứ thế Hời đau Hờn chát
Lang thang ơi chiếu mảnh co ro
Trời cao xa Luân Hồi Tam Giới
Cõi Nam Giao Địa Phủ Âm Tào
Cha Đế Thích Diêm Vương Cha hỗi
Chát chát đắng Nghẹn nghẹn hời Cha
Bữa qua đó Nhân thế Nhân thế
Buông hồn lặng Buông đau Buông gợi
Bữa nay hời lại Ảo lại Xưng
Cứ thấy đó hời hời nhói nhói
Lặng lặng hời vạn chốn thế nhân
( Thế nhân ơi. Ta nợ Trời nợ Bạn
Nợ An Bình Phước Hạnh nhẹ lay
Nợ vòng quay mùa đau mùa nhói
Tang thương ơi vạn vạn chốn chốn
Bao chuyến xe Quê Hương
Bỗng dội dội chát chúa
Tang khóc biệt biệt li
Họa nạn hời Họa nạn
Sóng dịu êm Biển cả
Bỗng chất nặng nặng đau
Như nỗi hờn nỗi giận
Cuốn trôi dòng li biệt
Mất mát hờn yêu thương
Rồi màn đêm buông phủ
Trắng trời trắng tang khóc
Ào ào dòng dòng chảy
Nỗi đau hờn đau đau… )

Cha hỡi Cha Thủy Tề
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Mẫu Liễu Hạnh nhân thế
Hồn Thiêng hờn Núi Sông
Đau cho đau thấm thấm
Con gọi gọi khắc khoải
Con đau đau vạn kiếp
Kiếp thế nhân thế dời
Chát chát hời hời Cha…

( Ngửa mặt hỡi Trời xanh
Hỡi Giang Sơn Hùng Vĩ
Phép Nhiệm Màu nào đây
Ai dang tay cứu khổ
Dân hời bớt tang đau…
… )
Cha hời Cha bữa nay
Rồi mai này Bữa qua
Đau đau thấm chát nghẹn
Đức Phật hời Cha hời…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *