ĐỜI

Tôi vẽ bông hoa dại
Sắc màu lặng trầm cay
Vẽ hoàng hôn thiêu đốt
Nhân thế cười ngả nghiêng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
ĐỜI
Chẳng ai biết luân hồi tiền kiếp
chỉ trần tục người đang ở bên người
theo giáo lí ngàn đời tụng xưng
theo truyền thuyết ngàn đời để lại
khác chi đâu tiên tri đó vanga
người đã nói đã để lại lưu truyền
cũng chỉ là để ngắm lại soi
à thì ra đã có người nói vậy
à thì ra đọc đó nghe đây
họa vẫn đến lòng người vẫn điên đảo
người với người vẫn xẻ thịt người thôi
kẻ nhiều tiền lắm mối quan thân
vẫn vênh vang xưng danh đâu đó
người áo vải bùn lấm áo, thân
ngửa mặt kêu ông mặt trời lấp ló
ngó xuống van đồng loại nương tay
chạy vô chùa thỉnh phật
phật nơi đâu
lấp lánh đó chùa to tượng lớn
cao xa kia sư thầy bận mải
đúng quan thân chiếu hoa đón hỷ
áo vải manh quen biết khi nao
nhiều nhiều lắm xiết bao kể hết
thôi thì ta đang trần tục đời thường
cứ hiểu rằng luân hồi đạo lí
người với người
ngừng
xẻ thịt
giết hại nhau
tiền nhiều đó khi nhà chợt sập xuống
quấn theo người đất lạnh dấu ai…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *