DÒNG

CON VỀ GÕ CỬA BIÊN CƯƠNG
RANH GIỚI TAM TOÀ NGÃ QUỈ MA CHƠI
CON VỀ GÕ CỬA GIÓ MÂY
THÊNH THÊNH CHIẾU TRẢI LA ĐÀ
VẦNG DƯƠNG
CON VỀ GÕ CỬA MẪU NGHI
NGHIÊNG MÌNH BÁI LẠY ĐẤT TRỜI NHÂN SANH…

NAM MÔ NAM MÔ VÔ LƯỢNG VÔ LƯỢNG TAM TOÀ NAM MÔ.
DÒNG
Hà Nội, lúc 23h 23ph ngày 01/ 01/ 2022
Khép đôi dòng miên man
Cuốn sổ nhỏ lưu bút
Dòng trôi trôi bất tận
Bến thăng trầm
trầm luân
Xa xa ngái chặng mỏi
Bến đời bến
phiêu diêu
Khẽ nép vầng miên man
Gió ru hồn ru thức
Canh thâu le lói nhóm
Lửa hồng rọi canh thâu
Đèn cầy trăng thắp tỏ
Lối về nẻo mơ xa
Trăng nghiêng vầng níu bóng
Gảy khúc nghiệp trầm cay

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *