ĐỨC TIN

Đức Cha Vidas Sajeta (Thánh Fransis hay theo tiếng Việt trong Thiên Chúa giáo là Thánh Fancikito) sau khi sang Việt Nam rồi được Thầy khai mở và truyền cho năng lượng của Đức Chúa Giê-su từ phương trời Âu vẫn luôn theo dõi tin tức của đất nước Việt Nam xa xôi và nhận những chỉ dẫn của Thầy. Đất nước nhỏ bé của Ngài năm nay cũng có một mùa hè khá khắc nghiệt, lúc thì lạnh lẽo đáng ngờ, lúc lại nóng quá mức trung bình, còn đợt lụt hàng năm thì vẫn có. Tuy vậy so với những thảm họa thiên tai ở miền Trung nước ta hay hạn hán trong ĐBSCL thì vẫn chỉ là những Nghiệp Nạn nhỏ thôi.

 

 

 

 

 

Cách đây không lâu Cha Vidas báo sang cho chúng tôi, là Cha đã và sẽ còn làm một số khóa lễ lớn để cầu cho đất nước Việt Nam tránh được những tai họa còn khủng khiếp hơn nữa, và cũng để chúc phúc cho Thầy. Và đây là một số hình ảnh từ đất nước xa xôi và thanh bình đó…

 

 

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *