EM

Hà Nội, lúc 12h 57ph ngày 25/ 09/ 2022
Hoàng hôn đỏ chân mây
xa tít bờ nỗi nhớ
em tôi choàng mải miết
áo tơi mảnh phù điêu
em khắc hồn sanh tử
khắc chông chênh sóng sánh
hoàng hôn đỏ chân mây
nhuộm bờ vai hanh hao
em
em
à
tôi
ơi
tôi gọi em phương bắc
hanh hao con gió cuộn
gọi em choàng thức tỉnh
con tạo vần vần xoay
em
em
à
tôi
ơi
tôi gọi em thu nhớ
hạt vàng hong tóc mây
tôi gọi em choàng tỉnh
thơ ngây xoe tròn em
em em à bình minh
thu rót mật ngoài kia
sóng sánh sợi thương nhớ
con tim tôi mong đợi
bình minh em và tôi
xòe bàn tay lí lắc
bé dại em à thương
choàng tỉnh em mặt trời
qua rồi con tạo xoay
vần xoay em tôi đợi
em em à yêu thương
( bình an nhé thương yêu em nồng say )…
Nam Mô gió gió mây ngàn
thênh thênh chiếu trải la đà ru êm
Nam Mô xoay vần vần xoay
con tạo lí lắc ru em
ú òa
Nam Mô mây gió là đà
em tôi bừng tỉnh ú òa cơn mưa
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô
Nam Mô Đại Bi Đại Từ Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *