EM

Hà Nội, lúc 23h 58ph ngày 12/ 10/ 2022
Bình minh ơi em tôi tia nắng vờn nhảy nhót
Bình minh tôi ve vuốt ru ru à ru thương
Bé dại em mẹ gọi bờ ve vuốt ầu ơ
Ban mai là lí lắc nhoẻn cười em khe khẽ chiêm chiếp chim non nhỏ
Em em à thương thương
Mẹ gọi em ban mai mặt trời nhỏ em tôi
Phương bắc bờ nỗi nhớ phương nam bờ dịu êm
Đêm ngàn xa bắc đẩu xoay vòng quay vòng xoay
Kinh cầu Cha khe khẽ ru ru à em ơi
Mẹ gọi em bờ bắc khuất mảnh cheo veo nối nhịp cầu bờ thương yêu
Em em à mẹ ru ru em ầu ơ ru
Bé dại em tôi à chim non nhỏ chao cánh vòng ru mẹ Việt Nam bờ thương bờ êm êm
Chao nghiêng cầu vồng nối kết tinh trời và đất chuyển giao vòng xoay chuyển nhịp cầu nối vòng ru
Con con à ầu ơ
Bé dại con ầu ơ mẹ gọi em khắc khoải vòng ru vòng xoay níu
Em em à thương thương
Bờ bắc đêm ngàn sao lấp lánh tinh tú cầu địa cầu quay vòng quay níu chân em à ơi
Mẹ gọi em bừng tỉnh ban mai mặt trời em qua rồi cơn gằn khát lại vòng ru ru thiếp em em à ban mai
Mẹ gọi em vòng quay cầu vồng xoay lúc lắc nhịp cầu nối khát vọng cháy bỏng cuộn vòng xoay
Em cười nhé cho không gian bừng sáng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *