EM

Hà Nội, lúc 01h 11ph ngày 10/ 04/ 2023

Tháng mấy rồi hỡi em lũ chim non la đà chiêm chiếp bờ liếp đậu tháng mấy rồi hỡi em
Ta gọi em nồng nàn ve vuốt bờ mi thiếp quỳnh hương nàng e ấp tháng mấy rồi hỡi em
Cho ta đợi ta mong gõ cửa ngỏ trái tim nhịp đập tháng ba mùa đậu thì thầm ô cửa tháng mấy rồi hỡi em
Quỳnh hương mùa e ấp tinh khôi giọt long lanh thềm nhà hoa ban đậu tháng mấy mùa hỡi em
Hỡi em à tinh khôi đóa hương nồng thổn thức ta gọi em ve vuốt bờ nhớ bờ yêu thương
Thổn thức đóa nồng nàn hương đất trời dịu nhẹ ru em bờ mi thiếp tháng mấy mùa hỡi em
Em à ta gọi em…

Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *