ÊM

BÌNH AN NHÉ QUÊ HƯƠNG TÔI VIỆT NAM. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Ru ru hời bình an muôn chốn. Viết cho bạn cho ta cho khắc khoải. Bạn hỡi bạn Trí Thiện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

QUÊ HƯƠNG

 

Hà Nội, lúc 13h 51ph ngày 31/ 07/ 2020

 

Biển xanh trong khúc ru Mẹ hát
Ru ru hời biển gọi êm êm
Biển yêu thương lăn lăn chạy sóng
Sóng vỗ bờ sóng gọi hồn quê
Quê hương ơi yêu thương hùng vĩ
Núi trập trùng xanh ngát hoàng hôn
Chiều Mỹ Khê em chạy bóng nắng
Hoàng hôn chờm vai áo em tôi
Yêu thương ơi quê hương tôi ơi
Đà Nẵng ơi em về em gọi
Gọi bình minh sóng dồn biển khát
Gọi chạy lăn sóng vỗ ru bờ
Hoàng hôn vờn vai áo lứa đôi
Đi đi xa yêu thương gợn nhớ
Mỹ Khê chiều nắng đỏ bờ vai
Dịu dàng em Hội An nỗi nhớ
Xô xô bờ rộn rịp níu chân
Em tôi ơi buông vai bóng nắng
Êm êm chiều biển gọi quê tôi
Gọi em tôi Quảng Nam rực rỡ
Lồng đèn quăng rúc rích tung tăng
Mai em về trao ta khúc hát
Đà Nẵng ơi Quảng Nam rực rỡ
Lồng đèn quay khúc gợn dịu êm…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *