EM

SAO VÀNG MŨ TAI BÈO EM ƠI…VÔ LƯỢNG VÔ LƯỢNG NAM MÔ.
EM
Hà Nội, lúc 23h 11ph ngày 06/ 07/ 2021
Mặt Trời nhỏ em à em à Đêm buông lặng hò ngân hò ru Em em à Mặt Trời em à Ngoan ngoan thương ngoan giấc ngoan thương
Gọi gọi em thênh thênh đồi núi Gọi gọi em mây gió vi vi Vi vu vi vu gió vi vu
Em em à chân sáo chân sáo Líu líu lô bé dại líu lô Ta gọi em trăng cao gió mát Đẩy đưa đẩy quay võng đẩy đưa
Em em à về bên ta nhé Ru ru à ru à Em ơi
Ta gọi em gọi mây gọi gió Gọi trăng sao non nước thênh thênh
Thanh xuân em Mặt Trời ngơ ngác Thiêm thiếp em ngơ ngác trăng cao
Ta gọi em ru em ru em Quạt gió mát đẩy đưa sáo trúc Bé dại hời em hời bé dại Thể thể nao đoạn đoạn lìa tan
Canh ba gà gáy mờ sương khói Chiêm chiếp chim non chiêm chiếp Canh thâu gió gió quạt đưa Võng võng ru ru à ru em
Ta gọi em gọi thương gọi nhớ Bé bé dại Mặt Trời em ơi Thể thể nao đứt đứt đoạn đoạn Chia chia lìa Mẫu Tử Mẹ đau Thể thể nao vòng quay Cha nhớ Em em ơi đứt đoạn em ơi
Ta gọi em ru em thiêm thiếp Bé dại em ngơ ngác em ơi Li biệt đó đau đau chát chát Người ở lại níu áo ầu ơ
Ta gọi em linh hồn mảnh mảnh Khói khói hương nghi ngút gọi em Trống trống vang hồn đưa đưa tiễn Về bên ta bé dại em ơi Sao có thể thể nao khờ dại Em em ơi dứt áo lìa xa
Ta gọi em hồn em vảng vất Gió gió đồi mây níu trăng cao Em em ơi về bên về bên Ta gõ cổng chuông chiều khẽ đón Đón yêu thương em bé ngây ngây
Ta gọi em hồn oan minh chứng Ta gọi em oan oan tương báo Em em ơi oan oán hời em
Ta gọi em trời cao gió níu Gọi hàm oan chín suối hàm oan Về em nhé bên ta cánh cổng Gió vi vu sáo trúc vi vu Em em ơi oan nợ oan nợ Biệt biệt li li biệt oan oan
Em tôi ơi đàn buông róc rách Ru em thiếp an yên thiêm thiếp Bóng hồn oan oan oán hồn oán
Ta gọi em trời cao mây gió Về bên ta cánh cổng ầu ơ Ru ru thiếp nhẹ ru ru thiếp À à ơi ru thiếp em ơi….
Nam Mô con gõ Cổng Trời buông buông ru thiếp em à em ngoan
Nam Mô con níu Thiên Thai vòng xoay sanh tử oan hồn em ơi
Nam Mô con gõ Cổng Trời
Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook