EM – TÔI

Hà Nội, lúc 15h 38ph ngày 21/ 03/ 2022
Em ru tôi chiều đông lãng đãng hồn vương vất
Em ru tôi ngân nga chuông gió hồn núi sông
Hồn thiên thai Bất Tử hồn vương vất trọn tim
Em ru tôi nỗi nhớ nhịp đập tháng ba về
Trao nụ hồng hé nụ cánh xuân thì hiên ngang
Em trao tôi Quyết Tử chinh chiến mùa ban nở
Vòng nguyệt quế Vinh Danh hồn em thiên thai gọi
Đôi chân tôi vảng vất con tim tôi nhức nhối
Em tôi gọi
miên man
Nỗi đau người ở lại người nơi đây trăn trở
Tổ Quốc tôi Quê Hương hồn sông núi Việt Nam
Tôi em trao
Quốc Kì
trao hùng mạnh Sông Núi
Xã Tắc Việt Nam ơi
Tôi chiều nay ru khúc nỗi nhớ em
Tổ Quốc
Chinh chiến mùa ban nở trắng đèo gió vi vu
Nguyệt quế vòng sanh tử xá chi Gạc Ma tôi
Tôi em vòng
Ân Sanh
vòng sanh tử li biệt
Hôm nay em trao tôi Bất Tử hồn Sông Núi
Nguyệt quế Gạc Ma thẫm Len Đao chát nghẹn tâm
Em và tôi sanh tử kẻ ở người chốn xa
Vòng ân sanh Bất Diệt hồn sông nước Việt Nam
Tôi em tay nắm chặt Quốc Kì Việt Nam ơi…
Em và tôi…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *