GẤM VÓC VIỆT: ( NHỚ ƠN )

Xào xạc lá khẽ rơi. Rung rinh nghiêng nghiêng cành. Thì thầm lời oan trách. Xao xác cả Cõi Người. Việt Nam Quê Hương ơi. Tổ Quốc Việt lưu dấu. Tấc đất hỡi tấc vàng. Đều máu thịt Giang Sơn. Đều lưu dấu thi ca. Trải dài theo năm tháng. Dải Đất Việt non sông…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

NHỚ ƠN

 

Hà Nội, lúc 12h 49ph ngày 07/ 06/ 2018

 

Tâm nhang ơi hỡi Đất Trời
Mẹ Cha Xã Tắc. Giang Sơn Vua Hùng
Hùng thiêng ơi hỡi Cao xa
Non xanh minh chứng. Cha Trời thấu soi
Ơi ơi hỡi. Cha ơi. Cha hỡi
Việt Nam Mẹ. Gấm vóc Giang Sơn
Vẹn nguyên đó dáng hình Tổ Quốc
Hùng Thiêng ơi. Cha hỡi Giống nòi
Giống nòi Việt. Con cháu khắc ghi
Vẹn nguyên Xã Tắc. Đời đời Nhớ ơn
Cha Vua Hùng gây dựng nước
Tuyên ngôn hỡi. Nắng ấm Ba Đình
Lời Bác Hồ. Cha già Dân tộc
Mãi vang lên. Kí ức Hùng Thiêng
Bảo vệ Cõi Trời. Đất Việt dấu yêu
Khắc cốt ghi tâm. Lời Cha căn dạy hôm nào
Sống sao cho Trí Đức vẹn tròn
Không hổ danh. Con Rồng Cháu Tiên
Con của Hồn Thiêng. Sông núi Đất Việt
Của Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng
Hỡi Hồn Thiêng Sông Núi Đất Việt
Hỡi Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng
Lịch Sử từ ngàn năm Văn hiến
Mãi lưu truyền dòng giống Cháu Tiên
Mẹ Âu Cơ lên ngàn. Cha An Dương dựng nước
Bao thế hệ đi trước. Lớp lớp cháu con theo
Truyền thống hỡi Đạo Nghĩa. Uống nước hỡi Nhớ Nguồn
Ơi đi xa hỡi nhớ. Hỡi về gần có nghe
Ầu ơ thương thương nhỏ. Con bé dại chập chững
Mẹ Việt Nam ôm trọn. Ôm yêu thương Nghĩa cử
Ôm Nhân văn Thân ái. Ôm Tri đức vẹn nguyên
Dẫu còn đó Dáng hình. Việt Nam Tổ Quốc Mẹ
Hay tấc đất năm xưa. Bỗng lui vào Kí ức
Cao xa Mẹ Cha thấu. Thấu nỗi xót, nỗi chia
Chia li mảnh Đất Việt. Chia cắt nỗi nhớ đau
Giọt máu đào viết lên Lịch Sử
Bao Chiến công Oai hùng Ghi dấu Ông Cha
Hỡi gìn giữ Giang Sơn Gấm Vóc
Nơi Hồn Thiêng Sông Núi Đất Việt
Hỡi ơi. Ơi hỡi Cõi Trời
Cao xa minh chứng. Thế gian Người nhớ mơ
Mơ một ngày. Cha nhẹ dấu chân
Mẹ Hùng Thiêng gọi nhớ, gọi thương
Ầu ơ thương nhớ Đất Trời
Cao xa thấu gọi. Nhớ lời Hùng Thiêng
Mảnh Đất Việt. Nhớ thương Xã Tắc
Máu Đào Quê Hương. Thổn thức mờ xa…….
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *