GÁNH

“CHÚNG TÔI BỘ ĐỘI CỤ HỒ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN, THẦM LẶNG ÁO TRẮNG MẢNH. NGƯỜI DÂN HÃY TIN VÀO CHÚNG TÔI”
( Lực lượng Quân Đội hãy cứ lên đường… Chiến Sĩ Công An Nhân Dân hãy cứ mải miết gánh gồng như cả năm dài qua không ngày nghỉ chẳng giây phút hiểm nguy… Đội ngũ Y Bác Sĩ… cứu người là kim chỉ nan… Còn lại là dân lành…
Nhà máy vắcxin đang hối hả gày dựng…).
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
VÁN CỜ ĐỜI CỜ NGƯỜI: – ( NGHIỆT NGÃ )
BẾN VINH HOA PHÚ QUÍ NẶNG TÀN TRO
OAN KHUẤT HỒN OAN KHUẤT
TANG THƯƠNG NHOÈ TANG THƯƠNG…
GÁNH
Hà Nội, lúc 02h 58ph ngày 22/ 08/ 2021
Vai áo Mẹ lưng còng gánh nặng
Nặng đau quê hồn thẫm nước non
Vai áo Mẹ lưng còng nặng bước
Dáng liêu xiêu tảo tần Mẹ gánh
Gánh chông chênh giông bão Việt Nam
Mẹ ơi Mẹ quê hương hôm nay
Xóm xóm nghèo xác xơ nghiêng ngả
Đô thành đời mải miết lao xao
Con phố nhỏ quăng đèn heo hắt
Bến sông đò thảng thốt đò đưa
Mẹ ơi Mẹ vẫn lời Mẹ viết
Bàn tay chặt nắm chặt bàn tay
Tội tội lắm thân cò vai áo
Bóng lặng lặng dân lành hoảng hốt
Vai áo mảnh sao vàng lấp lánh
Chiến sĩ Việt Nam áo đỏ áo xanh
Tinh khôi nguyên vẹn vệt nồng vệt trắng
Hôm qua lên đường hôm nay mải mốt
Lại là anh những chiến sĩ quân nhân
Mẹ ơi Mẹ căn dặn Mẹ ơi
Thương thương lắm nghĩa tình Việt Nam
Hôm qua đó hôm nay rồi nữa
Quê nhà đỏ đỏ thẫm xiết tay
Mọi mặt trận quân dân tay nắm
Vẹn yêu thương kết đoàn sức mạnh
Mãi dân nghèo tri lương chiến sĩ
Hôm qua đó hôm nay mãi mãi
Gánh gánh gồng Mẹ dặn yêu thương
Mẹ Mẹ ơi Việt Nam thẫm đỏ…
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô.
Bình luận Facebook