GIANG SƠN VIỆT: – (LƯU TRUYỀN)

Hỡi Hùng Thiêng Sông Núi Đất Việt. Hỡi Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng. Lịch Sử Từ Ngàn Năm Văn Hiến. Mãi Lưu Truyền Dòng Giống Cháu Tiên…

 

Lời của Hùng Thiêng. Tiếng vọng Đất Trời. Mãi Ngàn đời Con Cháu Việt ghi khắc. Giang Sơn Việt Xã Tắc Việt. Con Cháu Vua Hùng mãi noi theo. Noi theo Sử Sách Cha Ông dựng. Ghi khắc hiển hách chiến tích dày…

 

Giọt máu đào viết lên trang sử. Bao chiến công oai hùng ghi dấu Ông Cha…

 

( Câu chữ lưu truyền Ông Cha để lại. Mãi ngàn đời Con Cháu Việt khắc ghi…

 

Xin phép Bách Gia: Lien Truong Thi Lien. Vinh danh Sử sách lưu truyền…).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Đất nước thanh bình vui mở hội
Bút lông bao quát núi sông này..

 

Hai câu cuối của bài thơ khắc bằng chữ Hán của Chúa Trịnh…hiện vẫn còn lưu giữ trên hang núi ..

 

 

Nhà không hang rộng thợ trời xây
Màu nhiệm dấu truyền mãi tới nay
Muôn thủa trăng tà thăm động thẵm
Nửa sông ghềnh cạn chín vòng xoay
Trong mây chuông vọng xua trần tục
Trước cửa tượng ngồi loang tuyết bay
Đất nước thanh bình vui mở hội
Bút lông bao quát núi sông này..

 

 

LƯU TRUYỀN

 

Hà Nội, lúc 00h 26ph ngày 17/ 12/ 2017

 

Cha Trời in dấu hồn non nước
Gấm vóc Giang Sơn họa hùng thiêng
Giang sơn gấm vóc Việt hùng vĩ
Con cháu Cha Trời bước thênh thênh
Thênh thênh nhẹ dấu uy linh hỡi
Hùng thiêng xã tắc Việt thi ca
Dấu son in dấu hồn non nước
Cha ông gầy dựng xã tắc hào
Hào hùng in dấu hồn sông núi
Lịch sử thi ca mãi lưu danh
Cha ôi. Cha hỗi. Cha xã tắc
Mẹ ôi. Mẹ hỗi. Mẹ giống nòi
Lịch sử từ ngàn năm văn hiến
Mãi lưu truyền dòng giống cháu tiên…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *