GIÔNG

Hà Nội, lúc 23h 52ph ngày 31/ 10/ 2019

 

NẠN HỠI NẠN TRẦM LUÂN. KHƠI XA VẠN HẢI LÍ. CHẤP CHÊNH VÒNG CỬA TỬ. RANH GIỚI HỠI MỎNG MANH. CON THỈNH NGÂN ĐẤT TRỜI. MẸ CHA HỜI NON CAO. ĐÊM XA NGÂN ĐÊM BUÔNG NẠN NẠN. TRẦM LUÂN HỠI NẠN KIẾP QUÊ HƯƠNG. NỖI ĐAU ĐAU CHỒNG CHỒNG NHÓI NHÓI. CON THỈNH CHA CHA HỠI CHA ƠI. CHA BAN NHIỆM MÀU CỨU NẠN HỒNG ÂN. CHO AN BÌNH MUÔN CHỐN AN YÊN. CHO MÙA ĐAU MÙA DỘI KIẾP NẠN. ĐÊM ĐEN BUÔNG CHẤP CHÊNH NGĂN CÁCH. HỐ ĐEN ĐỜI HỐ ĐEN TRỜI: – ( NẠN ƠI ). CHA HỠI CHA CHA ƠI. ĐÊM BUÔNG BUÔNG NẠN NẠN. CON THỈNH CHA ĐẤT TRỜI. CON THỈNH MẸ NGÂN NGÂN. MẸ CHE GIÔNG MƯA LỐC THÉT GÀO. ĐÊM ĐEN HỜI BỦA VÂY TAN XÓT. CHO AN BÌNH CHIẾU RỌI QUÊ HƯƠNG. CHỪA LỐI THOÁT RANH GIỚI MỎNG MANH…

 

NAM MÔ KÍNH THỈNH NGÂN NGÂN. CHA BAN NHIỆM MÀU CHE CHỞ HỒNG ÂN. HỒNG ÂN HỒNG PHƯỚC ĐẤT TRỜI. MƯA GIÓ AN BÌNH LỐI THOÁT MẢNH MANH. VÒNG VÂY ĐÊM VÒNG XOAY KIẾP NẠN. CHỞ CHE HỠI LỐI VỀ VÒNG TAY. CHO THANH XUÂN VUI MỪNG Ô CỬA. NHÀ NHÀ THANH BÌNH NGÕ XÓM REO CA

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

NAM MÔ MẸ ĐẠI DƯƠNG TRẬP TRÙNG CHA BẮC HẢI

 

MẸ HỠI MẸ QUAN ÂM

 

MẸ QUAN ÂM NAM HẢI

 

CON THỈNH MẸ CHIẾU RỌI

 

AN BÌNH MÙA QUÊ HƯƠNG

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Tàu Thành Công 999 đắm chìm tại hòn đảo Sơn Dương Hà Tĩnh với đoàn Thủy Thủ 12 người… A Di Đà Phật: Bác Dung Le. Đau đau thấm xót nghẹn. máu thịt hời Quê tôi… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

NẠN

 

Hà Nội, lúc 16h 59ph ngày 31/ 10/ 2019

 

Nước mắt hỡi trầm luân nghiệp nạn
Nghiệp nạn trùng trùng dội khắp Quê Hương
Quê Hương ơi Việt Nam đất Mẹ
Đất Mẹ ngàn đời ngân vang khúc ru
Ru bình an an bình Đất Nước
Ru khúc ru khúc dịu nhớ ngân
Con đi đi giữa trùng khơi
Trầm luân nghiệp nạn dội đời chát cay
Cha hỡi Cha hồng ân Đất Trời
Tiên Tổ Việt Nam giống nòi Rồng Thiêng
Đất nước tôi Quê Hương Việt Nam
Trải qua vạn mùa chinh chiến dội bom
Để lại bao máu thịt thẫm đỏ
Dẻo Trường Sơn dẻo đất Non Sông
Hồn con hỡi lang thang vạn chốn
Chốn hùng thiêng chốn bất diệt vinh danh
Con thỉnh ngân Cha hời đất nước
Con thỉnh hỡi Mẹ hời núi sông
Bữa nay đây bể cao sóng dội
Chấp chênh vấn nạn nghiệp nghiệp trùng khơi
Cha hỡi Cha vinh danh Đất Nước
Tổ Quốc Việt Nam Hùng Thiêng Bất Diệt
Bữa nay đây bể cao sóng cả
Khơi xa ngàn trùng chấp chới vòng quay
Con thỉnh Cha Cha hời che chở
Cho bình an muôn chốn muôn nơi
Cho hòa chung vòng tay thương mến
Trở về hỡi đoàn viên mái ấm
Phước hạnh gia đình quây quần yêu thương
Cha hỡi Cha ngoài kia sóng dội
Biển khơi xa trùng trùng hải lí
Con sóng bạc đầu con sóng chấp chênh
Con thỉnh ngân hỡi ơi Mẹ hỡi
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Hỡi Mẹ hỡi đẩy giông
Cha hỡi Cha hồng ân
Đức Vua Cha Bắc Hải
Cửu trùng hời non xanh
Cha Mẹ che bình an muôn chốn
Đoàn viên quây quần mái ấm Quê Hương
Bao nỗi mong nỗi chờ nghẹn chát
Bình an an bình Quê Hương Việt Nam
Con viết câu ngân ngân
Thỉnh ngân hời Tam Giới
Đức Mẹ Maria hồng ân chiếu
Mẹ đưa bình an nhé
Phước Hạnh đẩy sóng gầm
Bão giông vùng biển cả
Quê Hương Việt Nam ơi
Con thỉnh ngân Cha hỡi
Đức Vua Cha Thủy Tề
Cha che giông buốt nhói
Ấm êm mùa đoàn viên
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Mẹ đại dương ngàn trùng Cha Bắc Hải
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Cung thỉnh Cha trời chiếu rọi Hồng Ân
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc chiếu trời đẩy giông
Nam Mô Kim Cang Đại Nguyện Bồ Tát Đại Nguyện
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đà Na Ni Quán Chiếu Hồng Ân
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *