BÌNH AN BỜ PHƯƠNG NAM. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Hà Nội, lúc 18h 34ph ngày 31/ 07/ 2021
Phố thị đời quán trọ đời ngơ ngác
Lá me bay xáo xác khuyết nửa vầng
Trăng ru nhé u hồn khung cửi
Đám ngô nghê mưa phố lảng vảng bay
Nắng gõ cửa bậc thềm buông sắc
Mây thì thầm níu gió hờn trăng…
Quán trọ đời cạn li chuyếnh choáng
Giọt men say men đắng ngất ngất ngây
Trăng ru nhé thì thầm vội trốn
Ngân Hà quăng dải lụa cầu vồng
Có phải: – ( Mặt Trời ) ông hú nấp
Ú oà ru dương bắt chạy dấu sao
Xoè tán đỡ đa già chạy gió
Chú Cuội về gõ gõ lục lạc reo…
Phố thị đời quán trọ đời ngơ ngác…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook