Hà Nội, lúc 21h 03ph ngày 06/ 0/ 2022
Con về gõ cửa sông thương
Ba mươi sáu toà Chúa bói uy nghiêm
Con về gõ cửa hằng nga
Nguyệt cầm gảy khúc tang bồng
thủa nao
Cha hỡi Cha hồng ân bóng ngả
Bồ đề toả ánh nồng ban mai
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên ơi hỡi
Nghiêm minh toà soi xét chở che
Cha hỡi Cha con gọi
Gọi linh thiêng đất trời
Kêu kêu tiếng oan oan than than
Trời ơi ơi hỡi hùng thiêng
Nguyệt cầm gảy tang bồng
nhức nhối
Mát trong reo sữa Mẹ cam lồ
Năm xưa hỡi tang bồng khúc gảy
Tì bà reo réo gọi
hồn than
Than than ơi nhị hà dẫn lối
Canh nóng gọi mạnh bà trao tay
Hời hời ngân bồ đà nghiêng gọi
Cay cay rót men say ngây ngất
Ngả nghiêng trời trời đất
giao thoa
Hồn lẻ bóng bồ đà lẻ bóng
Canh canh thâu chén rót
cay nồng
Con về gõ cửa sông thương
Nhịp cầu trắc trở nhị hà
đưa chân…

Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *