GỞI : – ( 19/ 1/ 1974 ).

Hà Nội, lúc 18h 58ph ngày 20/ 01/ 2021

Phía Tây miền Đại Dương
Bình minh rạng ngời chiếu
Tia nắng nồng nhảy nhót
Bờ xa bờ xa quê
Nơi bờ xa xa ngái
Nhiệt huyết ngọn lửa hồng
Thiêu đốt đống tàn tro
Lũ sát nhân tàn ác
Sát nhân nhuộm ma quỉ
Gieo tang thương nhân loại
Oan than miền biệt li
Ngọn lửa nồng tri tâm
Ngọn lửa nồng tri đức
Soi rõ thói tham tàn
Lũ giặc thù biên ải
Bữa qua miền thẫm nhớ
Hoàng Sa mùa nhức nhối
Bảy Tư ngọn đèn gió
Thổi hồn mùa huyết tử
Mùa nhớ mùa thẫm nhớ
Ta gởi miền xa ngái
Ngọn lửa nồng tri tâm
Vạch rõ ranh giới gợi
Huyết tử mùa Gạc Ma
Mùa Vị Xuyên ban trắng
Mùa biên thuỳ biên cương
Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Bài ca vang Bất Tử
Gởi mùa xa gió nồng
Hoàng Sa trái tim đỏ
Ngọn đèn biển rực chiếu
Gạc Ma vòng Nguyệt Quế
Sanh tử chẳng ranh giới
Ban trắng ru khúc hát
Vị Xuyên linh thiêng gọi
Gọi vầng dương Bất Tử
Gọi chiến thắng dội vang
Ranh giới ranh giới mảnh
Chiến thẳng đỏ quê hương
Dõi mùa xa miền xa
Thổi lửa nồng tri tâm
Lũ giặc thù biên cương
Thể nao thể nao bóng
Bóng ma quỉ soán ngôi
Gởi bình minh biên cương
Ngọn đèn biển lấp lánh
Nguyệt Quế vòng Vinh Danh…
………..
Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.

 

Bình luận Facebook