GỞI

Hà Nội, lúc 11h 28ph ngày 18/ 03/ 2021
Đầu làng Gạo đỏ xoè bông
Chung chiêng lúc lỉu đèn lồng nghiêng quay
Mẹ ơi chín nhớ ngóng trông
Ba lô áo lính xanh màu thân thương
Trời trải thảm hong vàng hanh gió
Heo heo thềm đốm lửa quạt đan
Đan nỗi nhớ đan lời nhắn gởi
Anh lên đường biên thuỳ ban trắng
Heo hút đèo thảng thốt hoa mua
Dập dìu tay níu níu tay
Trao thương gởi nhớ ví dặm hò ngân
Đại lộ trời xanh màu áo lính
Gạo xoè bông thẫm đỏ biên cương
Cờ Tổ Quốc Sao Vàng Rực Rỡ
Khắc hình anh khắc dấu chân son
Bông lau trắng viết tên khắc khoải
Mẹ chờ anh rực rỡ chiến công
Chiến công anh Bộ Đội quân ngũ
Mũ tai bèo chiến trận xá chi
Ngày mai đây hát vang Quyết Tử
Yêu Tổ Quốc non sông hùng vĩ
Lời Bác dạy khắc cốt ghi tâm
Giữ non sông thanh bình độc lập
Chiến công huy hoàng Tổ Quốc Việt Nam
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook