GỌI CHA

Cha Mẹ ngự chốn non xa.
Làm sao con trẻ. Tìm lại được bóng hình Mẹ Cha.
Chốn non xa cách trở vạn nẻo đường.
Hình bóng Mẹ Cha nhòa trong kí ức.
Giọt lệ đắng lăn dài nơi khóe mắt.
Chất chứa bao nỗi niềm mặn đắng, xót xa…
Con nhớ Cha. Nhớ về những ngày tháng yên bình.
Nơi dòng sông. Tắm trọn tuổi thơ con.
Dòng nước mát trong. Gạt hết những ưu phiền.
Cây đa. Đình làng lũ trẻ đùa vui.
Kí ức êm đềm. Bao hạnh phúc thương yêu.
Luôn bên con. Hành trang bước vào đời.
Nhớ. Nhớ lắm. Hỡi Mẹ Cha yêu dấu.
Bước đường đời này. Con còn nhiều lắm những vất vả gian truân.
Nước mắt đắng lòng. Vò xé những đau thương.
Con khóc gọi Cha. Cha hỡi. Cha ngự tại nơi nao.
Mỗi bước chân con đi. Hằn sâu dấu đau thương.
Con vẫn đi và con vẫn cứ bước.
Cho dẫu mai này. Con chẳng có Cha ở bên.
Khắc cốt, ghi tâm. Lời Cha căn dạy hôm nào.
Sống sao cho Trí Đức vẹn tròn.
Con của Hồn thiêng Sông núi Đất Việt.
Của non sông, gấm vóc Vua Hùng.

 

Bài Pháp: Gọi Cha – YouTube

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *