HÀ NỘI MƠ: – ( BÌNH DỊ )

Hà Nội, lúc 20h 07ph ngày 09/ 01/ 2018

 

Khoảnh khắc nhẹ sương bay. Thủ đô vờ gió thảng. Hồ Gươm chờ lưu dấu. Dấu ấn của nước non. Việt Nam trời Xã Tắc

 

Chờ mây bay tĩnh lặng. Chờ sương nhẹ buông lơi. Gợn sóng chạy lăn tăn. Hồ Gươm trời thảng bóng. Bóng dáng của Hùng Thiêng. Hỡi non xanh Xã Tắc. Quê hương Việt dấu yêu…

 

Lưu dấu hỡi hồ thơ. Hồn thơ nhẹ sương khói. Thả hồn mơ tĩnh lặng. Sương lãng đãng chờ mây. Chờ bình an gợi gió. Thả nỗi nhớ chờ mơ. Mơ thanh bình mỗi sớm. Hà Nội chờ leng keng…

 

Xin phép được mượn Bức Ảnh ghi lại khoảnh khắc Hồ Gươm của Bác Cong Chi Nguyen. Để nhớ hỡi mơ chờ bình dị…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

BÌNH DỊ

 

Hà Nội, lúc 17h o6ph ngày 08/ 01/ 2018

 

Hà Nội trong mơ. Thủ Đô sương sớm
Hồ Gươm long lanh. Tháp Rùa nghiêng rủ
Dấu ấn Hùng Thiêng Ông Cha Xã Tắc
Tim nhỏ ấm nồng. Hà Nội dấu yêu
Nghiêng nghiêng soi bóng rủ mờ
Trăng tà nhẹ đậu dấu Hùng Thiêng
Hùng Thiêng ơi hỡi Tháp Rùa
Ghi danh dấu ấn non xa mây chờ
Lịch sử Xã Tắc là đây
Ngàn năm Văn Hiến dấu yêu Tháp Rùa
Đi xa ơi hỡi lại về
Non xanh nước biếc chốn Hùng Thiêng
Thủ đô hỡi Hồ Gươm nhớ
Bao kí ức ngọt ngào êm dịu
Lắng đọng ban mai sương buông nhẹ
Soi bóng Tháp Rùa thoảng hồ thơ
Reo vang kí ức hào hùng
Cha Dân Tộc Mẹ ấm nồng non nước
Lịch sử ghi danh lưu bút truyền
Ngàn đời con cháu Việt soi gương
Soi gương Lịch Sử Ông Cha
Soi gương Kí ức hào hùng lưu danh
Hà Nội hỡi Hồ Gươm soi bóng
Tháp Rùa nghiêng ghi dấu thi ca…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *