HIỂM HỌA: – ( LỬA RỤI )

Đã biết rõ Trầm luân Đắng chát. Thê lương đỏ rụi hoang tàn. Người đi kẻ ở cách biệt xót tan. Hoang tàn đổ nát thiêu đốt… Mảnh đời ơi sao chợt bấp bênh. Chấp chới tay với thét gào. Người đi kẻ ở cách biệt xót tan… Hỏa hoạn sẽ chẳng dừng chân. Buông lửa thiêu rụi mọi miền tan thương. Ơi hỡi ơi trầm luân lửa rụi. Mất mát nào hỡi mất mát người thân…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Hà Nội, lúc 20h 28ph ngày 24/ 03/ 2018

 

Anh ở đó giản dị nhân ái
Chiến công Anh. Chiến công Đồng đội
Những thầm lặng. Máu đổ chan mưa
Những chia li. Nuốt chặt tiếng nấc
Nấc nghẹn đó ở lại Trái tim
Nấc nghẹn kia. Chia vui Binh nghiệp
Bao thầm lặng. Bao mất mát hi sinh
Bao chia li tử biệt mái ấm
Chỉ mong an bình giữ lửa yêu thương
Trật tự trị an trên mọi nẻo đường
Nơi nào cần các Anh có mặt
Chẳng quản ngày đêm mưa rơi buốt lạnh
Hay lửa đỏ nắng táp bờ vai
Những hung thần quyết chiến với An ninh
Quyết đổ máu để chống trả Tri Lương
Các Anh đó chẳng thể lùi bước
Trước kẻ thù trước tội phạm hiểm nguy
Mặt trận nào cũng nhiều lắm cam go
Gọi tên Anh. Người Chiến Sĩ Anh Dũng
Chiến Sĩ Cụ Hồ. Chiến Sĩ Công An Nhân Dân…
Viết tặng Anh với biết bao ngưỡng mộ
Sự biết ơn trân quí sâu sắc
Thầm mong An bình ( Hậu Phương ) Anh mái ấm
Tiếng cười chan chứa. Tiếp lửa cùng Anh
Và ngoài kia thế giới ồn ào
Bao mưu sinh cuộc sống hối hả
Trân quí nhé Hi sinh Cống hiến
Hãy nhân lên niềm Nhân Văn Thân Ái
Những phút giây Quyết Tử Binh Nghiệp
Vì Hạnh Phúc gia đình biết bao mái ấm
Vì sự sống còn của Đồng loại yêu thương…
Giây phút nguy nan gọi tên Anh ( Chiến Sĩ )
Chiến Sĩ Công An Nhân Dân
Chiến Sĩ Cụ Hồ. Chiến Sĩ của lòng dân…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *