Hà Nội, lúc 16h 06ph ngày 04/ 05/ 2021
Câu hát xa Mẹ ru Hò ngân ngân trăng khuyết Nửa vầng Cha mang dấu Dấu ngọt dấu Hò ngân
Cha ơi Cha đò đưa Gập ghềnh khuyết khuyết mảnh Đò đưa nặng khúc nhớ Đọt chiều Mẹ đẩy đưa
Con vầng khuyết cheo veo Gảy ngân ngân khúc đợi Hò hò ngân hò ngân
Cha đi xa nỗi nhớ Mẹ dõi nhìn chặng ngái Đò chiều chuyến chuyến chót Nặng nặng chở cheo veo
Sớm bừng tỉnh con gió Là thảng thốt ngoài kia Người đi người ở lại Nhói nhói gọi li tan Cha ơi Cha con gọi Đò đò chở cheo veo Mẹ ơi Mẹ con nhớ Đan quạt chiều phe phẩy Mẹ ru con à ơi Khuyết khuyết mảnh neo đậu Nguyệt Cầm gảy khúc mong khúc đợi Đò đò đời Cha đẩy Hò ngân…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook