HOÀNG HÔN: – ( CHA )

Hà Nội, lúc 10h 33ph ngày 18/ 09/ 2019

 

CHIA XA HỠI HOÀNG HÔN BÓNG NGẢ: ( Trung Tướng, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Trương Khánh Châu. Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang. Nguyên Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Giám Đốc Trung Tâm Khoa Học và Công Nghệ Quân Sự. Chủ Nhiệm, Bí Thư Đảng Ủy Tổng Cục Kĩ Thuật Bộ Quốc Phòng. Phó Tư Lệnh Quân Chủng Không Quân. Viện Trưởng Viện Kĩ Thuật Không Quân ).

 

CHA GIÀ CHA PHẢI ĐI XA… NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

HOÀNG LAN NHẸ CÁNH THẢNG ĐƯA

 

HƯƠNG THƠM CỬU TRÙNG NÂNG GIẤC HỒN CHA

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI HOÀNG LAN

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

HOÀNG HÔN

 

Hà Nội, lúc 22h 42ph ngày 17/ 09/ 2019

 

Hôm nay con trở về
Vòng ru vòng ru nhớ
Nhớ câu ngân Mẹ hát
Nhớ khúc ru trưa hè
Hôm nay con trở về
Dòng yêu thương vạm vỡ
Dòng nhớ dòng Truyền Ân
Con trở về mùa thu
Cho hồ mơ man mác
Cho câu ngân ví dặm
Ngân vút khúc Hồn Cha
Cha hỡi Cha bóng ngả
Bóng ngút ngàn Tri Đức
Cha an nghỉ thiêm thiếp
Say trọn giấc nhớ Cha
Bữa nao đó Mùa Xuân
Khoác ba lô chiến trận
Rồi mùa mùa Cha lại
Khoác ba lô lên đường
Cùng chặng chặng nghiên cứu
Đất nước bạn Bạch Dương
Cha trở về Non Sông
Quê Hương Mẹ Việt Nam
Truyền nhân tiếp sức mạnh
Sức mạnh lòng nhiệt huyết
Yêu nước niềm tự hào
Trọn vẹn dưới Lá Cờ
Cờ Đảng bóng Hồn Thiêng
Bao năm tháng chặng đường
Miệt mài nguyện cống hiến
Ươm sức mạnh nhiệt huyết
Thổi hồn triệu con tim
Lớp lớp đàn cháu con
Soi gương Cha tri đức
Bữa nay Thu lại về
Thổn thức rơi rơi lá
Lá vàng Cha xếp nhẹ
Thu hồn về Núi Sông
Cha lên đường Mùa Thu
Rung rinh cánh lá bàng
Lúc lỉu chùm lấp lánh
Tia nắng rọi chiếu soi
Hạc Trắng buông nhẹ bày
Hoàng Lan tiễn tiễn Cha
Cha theo gió đại ngàn
Ngũ sắc chiếu lung linh
Cỗ xe mây đón gió
Thì thầm câu câu kể
Cha già Cha phải đi xa…
Cha hỡi Cha chiều buông
Thì thầm dòng lặng lặng
Khúc sông quê hiền hòa
Như dải lụa năm xưa
Mẹ chạy vắt bờ đê
Hong hong vầng gió nhớ
Quàng vai Cha câu kể
Non nước bờ Việt Nam
Cha lên đường mạnh giỏi
Sức mạnh sức Truyền Ân
Đời đời con cháu Việt
Ngân ngân khúc bóng soi
Cha già Cha phải đi xa…
Cha hời Cha dòng ngân
Quê Hương Việt ru khúc
Khúc nhớ khúc tiễn chân
Ru dương sáo trúc gợi
Vi vút rặng thông reo
Bạch Dương mùa nỗi nhớ
Thổn thức níu hời ngân
Tiếp tiếp bước chân Cha
Bao thế hệ Quân Ngũ
Chiến Sĩ trẻ Quê Hương
Bày chim non Đất Việt
Tung đôi cánh điệp trùng
Biên Cương Biên Thùy Sóng
Cột mốc Địa Danh Giới
Nốt son Dấu Việt Nam
Rèn luyện trong Quân Ngũ
Ngôi trường vẹn Y Đức
Sức mạnh lòng nhiệt huyết
Tổ Quốc Quê Hương Việt
Con viết câu ngân hời
Hời ngân ngân khúc nhớ
Khúc tiễn Cha an nghỉ
Say trọn giấc Việt Nam
Cha về bên gió núi
Mây ngàn bóng Hùng Thiêng
Tiên Tổ Quê Hương Việt
Ôm trọn nỗi nhớ ngân
Tiễn Cha Cha lên đường
Quàng vai Cha nỗi nhớ
Mẹ hong nhành mây gợn
Con gió chiều triền đê
Loanh quoanh bày thơ dại
Quẩn chân Cha thơm ngát
Hương phù sa Hoàng hôn
Bóng nhớ bóng Việt Nam
Nam Mô gió núi mây ngàn
Ru dương khúc nhớ khúc gợi
Hình Cha
Cha già Cha phải đi xa
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Hoàng Lan
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *